Hành động đẹp!

Cập nhật, 08:56, Thứ Ba, 16/08/2022 (GMT+7)

Một buổi trưa giờ tan tầm, dòng người trên đường hối hả về với bữa cơm gia đình. Bỗng, chiếc xe tải lướt qua, 3- 4 cục đá rớt lại. Trong khi một số xe khác lần lượt lách để tránh những cục đá kia thì có một chú bật đèn xi nhan, chạy xe dựng trên vỉa hè, từ từ đi bộ ra đường lượm những cục đá mang vào lề. Chứng kiến hành động của chú hẳn ai cũng sẽ thầm khen.

Bức tranh giao thông hiện nay sẽ trở nên tươi đẹp, văn minh biết bao khi có nhiều hành động đẹp tương tự như vậy trên các tuyến đường. Nhưng trên thực tế, khi tham gia giao thông không khó để bắt gặp những hình ảnh xấu, như: phóng nhanh vượt ẩu; thờ ơ với người bị nạn; xe lớn, xe nhỏ không nhường đường cho người đi bộ sang đường; người ngồi trên ô tô vô tư mở cửa “thả” xuống túi ny lông, chai nhựa, thậm chí là bịch chứa chất thải nôn ói,…

Trong một chuyến đi du lịch, tôi còn chứng kiến cả hình ảnh khi kẹt xe trên đường cao tốc, một số xe ô tô “mạnh dạn” nhấn ga chạy vào làn đường dành cho xe ưu tiên. Chuyện gì xảy ra nếu phía sau là xe cứu thương đang vận chuyển bệnh nhân “chạy đua với thời gian” hay xe chữa cháy đang đi làm nhiệm vụ? Tất cả những hành vi trên không chỉ dừng lại ở việc không đẹp- vi phạm- bị phạt mà vấn đề lớn hơn đó là tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nguy hiểm, là văn hóa, là đạo đức…

Tựu trung vẫn là vấn đề ý thức. Ai cũng có thể viện dẫn lý do để biện minh cho hành động của mình, nhưng rõ ràng rằng không tuân thủ quy định, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng sẽ là nguyên nhân hình thành nên những thói quen xấu. Mong rằng những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp (như chú lượm những cục đá kể trên) sẽ tạo sức lan tỏa, nhiều người sẽ suy nghĩ và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội.

NHƯ Ý