Thơ

Sao em có thể

Cập nhật, 22:03, Thứ Bảy, 09/10/2021 (GMT+7)

AN PHƯƠNG


Mùa dịch chưa qua mùa mưa đến

Em chưa về buổi hẹn ngày mong

Cho nỗi nhớ hằn lên gối chiếc

Giấc ngủ chưa đầy khuyết một vùng đêm

 

Em chưa về giữa bộn bề hối hả

Cơn sốt, cơn ho cụ già trẻ nhỏ

Bệnh viện sáng đèn ca kiếp thay phiên

Mùa dịch này em thức cùng đêm

 

Cả nước hành quân và em ra trận

Những giọt bắn xuyên qua hơi thở

Những sinh vật vô hình rình rập nơi nơi

Kẻ sát nhân lấy thân làm vũ khí

 

Mùa dịch chưa qua nỗi đau quằn nặng

Sao em có thể về giữa lúc nguy nan

Sao em có thể sống cho riêng mình

Em đâu thể...