Ca cổ: Nắng mới trên quê em

Cập nhật, 12:17, Thứ Hai, 04/10/2021 (GMT+7)

Tác giả: GAN THỊ PHƯƠNG ÁNH

LÝ CÁI MƠN

Về quê em mà nghe khúc hát

Khúc hát giao duyên đất trời thắm tươi ngàn hoa

Đất quê ta bừng sức sống lúa xanh mượt mà

Dòng phù sa như sữa mẹ nuôi ta

Nuôi ước mơ bao ngày qua

Quê hương mình, đẹp giàu no ấm ngày… sau.

 

VỌNG CỔ

1. Nhìn thảm lúa vàng tươi trải dài trong nắng. Đàn cò trắng chao nghiêng đón chào ngày mới. Quê hương ơi! Nhịp sống thanh… bình.

Một bức tranh quê thấm đậm nghĩa tình.

Ai cũng có một thời thơ dại, cùng thả diều thổi sáo đêm trăng.

Mơ một ngày hoa trái đơm bông, căn nhà nhỏ vang tiếng cười rộn rã.

Nhưng quê mình vẫn nhà tranh vách lá, thì ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

2. Câu hát ru con còn trên cánh võng, mà con yêu đã rời bỏ quê nghèo.

Tìm tương lai nơi phố thị đèn màu.

Chật vật phồn hoa xa lìa nguồn cội, vất vả cuộc đời cũng bởi mưu sinh.

Ánh sáng nào dẫn lối con đi, đưa con về với vùng trời thơ dại.

Để con được đắm mình trên dòng sông trong mát, nghe hương đồng ươm giấc mộng ngày xưa.

CAO PHI

Đường về quê em lúa chín vàng trĩu hạt say oằn

Vụ mùa năm nay năng suất mới thêm nhiều ấm no

Cánh đồng mẫu lớn chung sức vụ mùa càng thêm lớn

Xây dựng cuộc đời nông thôn mới đẹp giàu yên… vui.

 

VỌNG CỔ

5. Ơi! Thương quá những gương mặt thân quen nắng táp mưa sa, da sần vì sỏi đá. Để hôm nay ruộng lúa nương khoai, bắp dưa say quả hạnh phúc bừng lên trên ánh mắt muôn… người.

Tình đất tình quê trong giọng nói nụ cười.

Bên kia ruộng lúa áo bà ba chấp chới, nón nghiêng vành che ánh trăng thanh.

Bên này ruộng dưa anh cần mẫn bắt sâu, nắng mai non như còn vương mùi rạ.

Ước mơ về một căn nhà xinh xắn, anh cùng em xây mộng ước ban đầu.

6. Thương làm sao câu hát mẹ ru, bên cánh võng hò xự xang xê cống.

Giấc ngủ trong nôi còn thơm hương lúa, thấm đẫm ân tình đâu dễ phôi phai.

Con trở về bến nước sông xưa, nghe mạch sống trào dâng trên hoa cỏ.

Quê hương mình nay đã nhiều thay đổi, thì đâu ai nỡ bỏ quê xa làng.

Ánh điện trên cao như ngàn sao lấp lánh

Tiếng trẻ nô đùa như khúc nhạc mùa xuân

Nắng mới quê em trải dài mơ ước

Mơ ước đây rồi hạnh phúc ấm no.