Thơ

Bão bùng & người lính biển

Cập nhật, 16:55, Chủ Nhật, 12/09/2021 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Bão đến rồi biển động lắm không anh

Mùa đang chín quê cuống cuồng chạy lũ

Bão tố phong ba ngày càng hung dữ

Hạt lúa xua nghèo thêm nặng bấy mồ hôi

 

Vất vả gian lao vẫn rộn câu cười

Bếp vẫn ấm dẫu nhà chung lều tạm

Mưa tháng bảy vắt mình qua
tháng tám

Em biết rồi…Ô Thước đợi chàng Ngưu

 

Gác biển canh trời gian khổ biết bao nhiêu

Biển hung dữ… các anh càng phải giữ…

Gắng anh nhé hoàn thành phận sự

Tuổi hai mươi nào không lớn giữa Trường Sa

 

Giông tố bão bùng rồi cũng sẽ qua

Biển lại sáng và ngày quê lại sáng

Nhộn nhịp ươm gieo trồng mưa cấy nắng

Mùa vụ sinh sôi hạnh phúc dâng trào

 

Đất nước gian lao anh đứng mũi chịu sào

Ơn nặng nghĩa dày người đầu sóng ngọn gió

Chắc tay súng dẫu bão bùng giông tố

Thương biết sao vừa người lính giữ biên cương