Thơ

Mùa bông lau

Cập nhật, 22:01, Thứ Bảy, 09/10/2021 (GMT+7)

TRẦN THANH THOA

 

Bông lau bàng bạc gió trời

Nhẹ bay vào giấc mơ vời vợi xa

Triền sông cánh nhạn la đà

Dáng ai trong ánh chiều tà bơ vơ

 

Đầy vơi con nước lững lờ

Cồn cào ngọn gió như chờ đợi ai

Lênh đênh giữa giấc mộng dài

Cuối mùa lau trắng một mai người về

 

Chiều nào em đứng ngõ quê

Sợi lau vương dải tóc thề phiêu linh

Để chân ai bước chùng chình

Mấy mùa trăng vẫn một mình tương tư

 

Mong manh câu nói giã từ

Mười năm lau trắng mịt mù gọi tên

Cạn lòng rót nhớ vào quên

Bến chiều hư ảo chênh vênh dáng đò

 

Khói bay rười rượi cánh cò

Bông lau gửi lại tàn tro tháng ngày…