Thơ

"Về nơi chốn xa..."

Cập nhật, 12:18, Thứ Hai, 04/10/2021 (GMT+7)

 

HÀ NGỌC TRẢNG

“Miền Tây xanh sắc mây trời”

đò trôi gác mái ngóng lời em ca…

 

Thủ thỉ,

thủ thỉ, nhẹ như hơi thở

mềm như làn nước ngọt phù sa

rồi mai này ai gánh khúc dân ca

“Đàn sáo Hậu Giang” xoãi cánh chiều thê thiết

“Giấc mơ cánh cò”, khép mắt nhung ly biệt

bỏ cuộc rong ca, dang dở những phận đời

 

“Chiều qua phà Hậu Giang” giữa đôi dòng trong đục

nhẹ nhõm thõng tay buông bỏ những giận hờn

“Trách ai vô tình”, “Bậu ơi đừng khóc”

thôi đi về với mây trắng ngàn năm…

“Trái mồng tơi” rụng thầm bên rào cũ

“Ru lại câu hò”

ai “Đếm giọt sầu rơi”

khúc mồ côi lăn lóc giữa chợ đời

“Sa mưa giông” ướt nửa lời thương nhớ

 

Từ đây,

chốn ấy độc hành

dân ca nương tựa chòng chành bước qua

vàng “Bông điên điển” quê nhà

rưng rưng để lại thiệt thà, 

rồi đi...

28/9/2021