Vụ ném bom xăng khiến 2 bé bị bỏng nặng: Khởi tố vụ án

Cập nhật, 11:27, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Trong lúc hành hung anh Phú, Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn ki ốt của chị Nam gây cháy. Vụ cháy khiến hai bé trai bị bỏng nặng.

Liên quan vụ nhóm đối tượng ném bom xăng tại 1 kiốt ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến hai bé trai bị bỏng nặng, ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án về tội giết người.

Vụ cháy khiến bé trai 3 tuổi, con chị Nam bị bỏng nặng.
Vụ cháy khiến bé trai 3 tuổi, con chị Nam bị bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 18/5, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1995, quê An Giang) đến nhà trọ Hương Lan ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An để tìm gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ (sinh năm 1997).

Khi đến nơi, Tuấn gọi Huệ ra trước căn ki ốt của chị Nguyễn Thị Nam để nói chuyện. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (con gái chị Nam) cầm điện thoại chụp ảnh chơi thì Tuấn tưởng quay phim mình. Bực tức, Tuấn chửi bới chị Hằng nên hai bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, anh Nguyễn Tấn Phú (người nhà chị Nam) đến can ngăn thì xảy ra xô xát.

Tức giận, Tuấn bỏ về phòng trọ và rủ các đối tượng Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn An, Huỳnh Văn Sang, Đặng Thanh Tùng, Đặng Thanh Điền (cùng quê An Giang) tìm đánh anh Phú.

Hình ảnh nhóm thanh niên ném bom xăng vào kiot của chị Nam được camera ghi lại.
Hình ảnh nhóm thanh niên ném bom xăng vào kiot của chị Nam được camera ghi lại.

Lúc này, Điền lấy 2 vỏ chai bia làm bom xăng tự chế, các đối tượng còn lại mang theo dao, gậy gỗ đến nhà trọ Hương Lan trả thù. Đến nơi, Tuấn và các đối tượng dùng gậy gỗ lao vào đánh anh Phú. Điền cầm 2 quả bom xăng ném vào trong căn ki ốt của chị Nam gây cháy.

Vụ cháy khiến hai bé trai con chị Nam (3 tuổi và 9 tuổi) bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được Sang, Vũ, An, Nhí. Riêng người chủ mưu là Tuấn cùng với hai người còn lại vẫn đang bỏ trốn./.

Theo Thiên Lý/VOV-TPHCM