Năm anh em trên đỉnh mù sương

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 09/06/2022 (GMT+7)

Năm anh em trên đỉnh mù sương

Chốt biên phòng cheo leo biên giới

Bắp núi, măng rừng, cơm lam, cá suối

Bạt ngàn dốc đèo

Bạt ngàn những toan lo.

Dằng dặc biên cương

Heo hút thâm sơn

Mưa thối đất

Rét quăn cây lá

Riêng tình nghĩa quân dân thì ấm lạ

Nhiều sắc tộc anh em

Quấn quít lính biên phòng.

Ăn đồ nướng cùng dân

Nói tiếng nói đồng bào

Bộ đội nói

Bộ đội làm

Để đồng bào học hỏi

Trồng cây đặc sản

Trồng cây lúa nước

Trẻ có chữ

Người bệnh có thầy, có thuốc

Thôi nghe theo “thầy mo” cúng bái, cầu xin...

Dằng dặc biên cương

Cùng cốc thâm sơn

Khi lính đã vì dân

Dân cũng thành người lính

Quân với dân tổng hòa sức mạnh

Gìn giữ biên cương- vành nôi đất mẹ hiền.

Năm anh em trên đỉnh mù sương

Trên vành mũ, ngôi sao xanh tỏa sáng

Xa vợ con, xa quê hương bản quán

Thì dân buôn, bản, sóc, phum… lại rất gần

Ngôi sao xanh

Mãi tỏa ngát ân tình...

LÊ ANH PHONG