Mãi mãi tuổi hai mươi

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 09/06/2022 (GMT+7)

 

Vui ngày hòa bình, nhớ ơn anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH
Vui ngày hòa bình, nhớ ơn anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN HÒA BÌNH

Đã qua hết tuổi thanh xuân

Không giấu được vết đòn roi trên ngực

Vết thương ấy mãi hằn sâu vào ký ức

Người chiến sĩ năm xưa thề không theo giặc

Tư thế ấy muôn đời sau ghi lại

Lửa vẹn nguyên là trái tim cháy đỏ

Đồng đội anh cứ thế thẳng hàng

Manh áo tù gói trọn niềm tin

Đêm xà lim đã về cùng ánh sáng

Đã qua hết tuổi thanh xuân

Cánh rừng xưa nơi anh từng chiến đấu

Cây trụi lá đã xanh màu non biếc

Những hố bom khép kín tự khi nào

Chiến công hào hùng thời trai trẻ

Viết nên trang sử màu son

Có thể sau này con cháu chúng ta sẽ quên

Quên dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt…

Nhưng tuổi trẻ không thể nào quên được

Máu xương, mồ hôi và nước mắt... ông cha ta

đã đổ xuống đất này

Chính hình ảnh các anh đã nuôi dưỡng tình yêu

quê hương của chúng tôi

Lấp lánh ánh mặt trời

Những ngọn đuốc soi đường bao thế hệ

Khát vọng sống

Khát vọng yêu

Bầu nhiệt huyết…

Vẫn muôn đời mãi mãi tuổi hai mươi

NGỌC HẢI