Thơ

Nhắn người phương ấy

Cập nhật, 11:02, Thứ Năm, 09/06/2022 (GMT+7)

Đón nhau bằng mưa rào mùa hạ

Xua nắng hè oi ả

Người chưa quen nên ái ngại đường trơn

Hào phóng đồng bằng không câu nệ buổi đầu hôm

 

Cây trái đồng bằng vừa chín mùa thơm

Chôm chôm đỏ rực vườn xanh bóng lá

Măng cụt ửng màu, căng tròn quả

Bưởi da xanh ngọt lịm mát lòng khách gần xa

 

Sầu riêng thơm lừng hương lạ 

Đừng ngại ngần 

Xin thử “nếm làm quen”

Lỡ khi rồi mê mẩn ngất ngây 

Sẽ ngơ ngẩn nhớ ngọt ngào lần ấy

 

Mời người trải lòng với miền Tây

Người phương Nam nhiệt tình, hiếu khách

Thật lòng, không màu mè kiểu cách

Thương, không thương chẳng giấu trong lòng

Như xứ sở hai mùa mưa đổ- nắng trong

Người phương Nam ngọt hiền như sông

Ra biển lớn khơi trong gạn đục

Trượng nghĩa và ân tình hết mực

Khí phách như cha ông thuở khai mở đất đai

 

Về phương Nam hãy cởi bỏ gót hài

Đi chân trần chạm phù sa châu thổ

Con cá rô đồng quẫy nước nghe ngồ ngộ

Bữa cơm dân dã bếp chiều thổi khói rơm thơm

 

Người vừa ghé chơi xin chớ vội vội vàng vàng

Uống ly rượu đế, nghe dăm ba câu vọng cổ

Gõ đũa thay song loan tấu nhịp

Cá lóc nướng trui ngào ngạt hương đồng

 

Người ghé chơi hãy cởi mở hết lòng

Say tình đất, tình người mới hiểu

Bài ca đất phương Nam trải dài sông rộng

 

Người phương Nam đã yêu là yêu đến tận cùng yêu.

THÁI HỒNG