Người và việc

Cô giáo nhiệt huyết với phong trào tuổi trẻ

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Dù là giáo viên bận công việc ở trường nhưng hễ có thời gian rảnh là cô giáo trẻ Nguyễn Thị Cẩm Giang- Trường Mầm non Tuổi xanh 2 (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) liền sắp xếp tham gia các hoạt động Đoàn.

Từ các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đến tiếp sức mùa thi, hội thao…

Cô Giang thường hay nói với bí thư xã đoàn rằng: “Có việc gì nặng nhọc, khó khăn thì anh cứ kêu em”. Tuy là câu nói đùa nhưng trong tất cả các công việc như trồng cây, đắp đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh... là những công việc mà không ít bạn trẻ ngán ngại, ấy vậy mà cô giáo ấy luôn tiên phong, xắn tay làm đầu tiên để mọi người cùng thực hiện.

Cùng với đó, cô Giang còn là một trong những thành viên “cừ khôi”, góp phần giúp đơn vị đạt giải cao trong các hội thi bơi lội, bóng đá hay hội diễn văn nghệ, trang trí cổng chào…

Không chỉ năng nổ phong trào mà cô Giang còn là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu được UBND khen thưởng với thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền…

Cô Giang cho biết: mình phải hoàn thành tốt công việc chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Có như thế mới không lãng phí tuổi trẻ. Cô giáo Cẩm Giang là gương tiêu biểu, nhiệt huyết đáng để các bạn trẻ học hỏi.

CẨM HUỆ