Thơ

Em có về Vĩnh Long chưa

Cập nhật, 22:00, Thứ Sáu, 22/03/2024 (GMT+7)

BẰNG LĂNG

… “nắng mai non chín” hườm hoa trái

Ngọn gió chướng la đà trên vàm sông Măng Thít

Xôn xao xuồng ghe bến chợ Long Hồ.

 

Về Vĩnh Long

nghe con nước lớn ròng

thảo thơm hương đất

Xứ cù lao xanh trong tiềm thức

xanh trong từng giấc mơ

 

Dòng Cổ Chiên hiền hòa

Phà Đình Khao

chở bao hò hẹn

Bóng nắng tương tư màu áo trắng

Mùa chôm chôm hồng rực má hồng đào

 

Em có về Vĩnh Long chưa

Ghé chợ Trường An thăm đình Tân Ngãi

Cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ thương nhớ

Lục bình trôi về phía đợi chờ

 

Về Vĩnh Long nghe em

Về quê ngoại Thanh Bình

Đi dưới vòm xanh cây lá

Vườn sầu riêng đơm bông e ấp

Tiếng mận rơi trong ao cá vườn nhà

 

Đôi sáo quạt nhẩn nha

Tha cọng rơm mềm óng

Đan tổ ấm mùa xuân

 

Về nghe em

Về miệt Bình Tân

Với đồng xanh rộn rã

Mong manh cánh hoa khoai lang phớt tím

ngẩn ngơ

 

Về nghe em

về với đợi chờ

Nghe chiều vơi trên vàm Từ tải

Bâng khuâng điệu lý qua cầu ngọt câu vọng cổ

Giọt đàn kìm lan trên sông

 

Về nghe em

Về với miền thương

Với nôn nao hò hẹn

Trong veo tiếng cười xôn xao phố thị

Rộn ràng ngõ quê

 

Em có về Vĩnh Long chưa…