Thơ

Điệp khúc tám chữ vàng

Cập nhật, 21:54, Chủ Nhật, 10/03/2024 (GMT+7)

 

Mai Sông Tiền

Tháng ba

Âm vang điệp khúc tám chữ vàng

“Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang”

Ca dao nước Việt mẹ ru

Rạng danh trang sử Trưng Vương- Nhụy Kiều

Hoa yêu nước rộ ba miền đất nước

Chí khí hiên ngang tiếp bước lập chiến công

Xung phong nơi đầu chiến tuyến

Áo bà ba khăn rằn chân đất

Nón tai bèo gợn sóng lá sen

Tuổi trăng mười sáu, đôi mươi

Nụ tầm xuân hóa thành hoa lửa

Những bông hoa chưa một lần xuân chín

đã gởi thân lòng đất

Cho cây thanh bình mãi mãi lên xanh

Những người mẹ Việt Nam anh hùng nuốt giọt mặn

Tự hào hồi tưởng những đứa con xa

Bốn mùa nón lá lom khom biển đồng vác nắng

Tóc khói, lưng cong nhánh lúa úa màu

Mong ấm lòng tiền tuyến hậu phương

Xin dâng nén hương lòng

Ngàn đóa hồng thay lời cảm tạ tri ân

Những bông hoa anh hùng dân tộc.

Ban mai màu nắng thanh bình

Tình ca hoa hồng đỏ thắm hương xa

Tưng bừng hội áo dài hoa

Thướt tha dáng liễu ngọc ngà áo bay

Phố phường sánh bước miền quê

Nhịp sống số trong nhà ngoài phố

Rộ ngàn hoa yêu nước thi đua

Bản hùng ca muôn thuở xứng danh

Âm vang điệp khúc tám chữ vàng.