Khắc ghi ký ức hào hùng

Cập nhật, 14:02, Thứ Hai, 16/05/2022 (GMT+7)

 

Các cấp Hội Người tù kháng chiến trong tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng quê hương.Ảnh TL
Các cấp Hội Người tù kháng chiến trong tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đóng góp xây dựng quê hương.Ảnh TL

(VLO) Vào tháng 5/1972, đã xảy ra một cuộc thảm sát tàn khốc đã giết chết và làm bị thương 148 anh em tù binh ở phân khu B8, trại giam tù binh Phú Quốc. 50 năm sau, tại Hội Người tù kháng chiến (NTKC) tỉnh Vĩnh Long, các cán bộ, hội viên đã họp mặt ôn lại truyền thống vẻ vang, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, quyết hy sinh đấu tranh vì độc lập của đất nước. Đồng thời động viên, hỗ trợ nhau cùng sống vui sống khỏe, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thắm đậm tình đồng đội

Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam- Phú Quốc là trại giam lớn nhất ở miền Nam Việt Nam, giam giữ khoảng 40.000 tù binh.

Tại đây Mỹ và tay sai đã dùng nhiều thủ đoạn dã man để đàn áp, kiềm kẹp tù binh như bỏ người vào chảo nước sôi, dùng lựu đạn cay, hơi ngạt để đàn áp tù binh, hơn thế nữa chúng còn dùng súng, đại liên bắn thẳng vào trại giam tù binh, nơi giam giữ những người không tấc sắt trong tay làm chết và bị thương hàng loạt.

Kinh khủng nhất là trận thảm sát cách đây 50 năm, ngày mà bọn chúng giết chết và làm bị thương 148 anh em tù binh ở phân khu B8, đây là sự việc điển hình tàn khốc nhất ở trại giam tù binh Phú Quốc.

Trong phân khu B8 có 22 tù binh Vĩnh Long, trận thảm sát đó khiến 4 người bị thương. Về sau có 4 tù binh Vĩnh Long của phân khu B8 đã hy sinh.

Các chú còn nhớ như in, tên trưởng khu giam ra lệnh nổ súng vào tù binh, nhiều loạt súng AR15, 4 khẩu đại liên ở 4 phía rào nhả đạn vào tù binh, chúng bắn thẳng vào đội hình làm chết và bị thương 148 anh em chiến sĩ.

Trước tình hình đó anh em tù binh quyết liều chết xông lên anh dũng chiến đấu bắt giữ 2 quân cảnh buộc chúng phải ngừng bắn.

Anh em tù binh đã đưa các thi hài chiến sĩ ra mai táng bằng những chiếc mùng cũ rách nhưng đầy nghĩa tình đồng đội.

Trong giây phút thiêng liêng tiễn biệt đồng đội, hàng ngàn tù binh B8 tay không chống đỡ với súng đạn, máu còn loang đỏ đứng nghiêm chào vĩnh biệt đồng đội. Anh em tù binh kết một vòng hoa bằng dây kẽm gai, xung quanh kết bằng hoa giấy, ở giữa là một vòng đỏ và ngôi sao vàng thể hiện trái tim của các chiến sĩ luôn hướng về Tổ quốc thiêng liêng.

Chú Trịnh Văn Ghi- Phó Chủ tịch Hội NTKC tỉnh bồi hồi nhớ lại: “Tôi bị giam nơi đó 5 năm. Không ngày nào mà anh em không bị đánh, ngày nào bọn chúng cũng kiếm chuyện kéo anh em ra đánh.

Ngày thảm sát in đậm trong tâm trí mãi không quên, anh em đồng đội đều rất dũng cảm, mạnh mẽ không khuất phục. Nhìn bọn chúng bắn anh em đồng đội chết trên tay mình, đau đớn vô cùng và cũng căm hận vô cùng, quyết đấu tranh để giành sự sống, giành hòa bình cho dân tộc”.

Chú Phan Thanh Hiệp- Phó Chủ tịch Thường trực Hội NTKC tỉnh kể thêm, anh em Vĩnh Long trận đó bị thương 4 người, 1 người được đồng đội mổ tại chỗ cứu sống. Cuộc sống tù đày rất khắc nghiệt nhưng ý chí không bao giờ gục ngã, không ngừng tìm đường đấu tranh.

Đồng đội động viên nhau đoàn kết một lòng quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí lãnh đạo anh em Vĩnh Long lúc đó luôn tuyên truyền anh em giữ vững tinh thần, thường xuyên tổ chức họp kín để trao đổi cách đối phó kẻ địch, động viên anh em giữ vững lập trường cùng mạnh mẽ chiến đấu, quyết không đầu hàng địch.

Chú Nguyễn Văn Tình (xã Loan Mỹ, Tam Bình) xúc động chia sẻ, vết thương vụ thảm sát luôn còn đó trong lòng mỗi người tù Phú Quốc, đám giỗ hàng năm là một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc đối với anh em tù kháng chiến còn sống cho đến ngày nay.

Mong rằng sự việc này sẽ được lưu truyền mãi về sau để con cháu chúng ta luôn tự hào về truyền thống đấu tranh kiên trung bất khuất.

Tham gia xây dựng quê hương

Thời bình, Hội NTKC tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần kiên trung, lòng yêu nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Các cấp Hội NTKC trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng công tác giáo dục truyền thống tại các trường học cho học sinh. Vận động hội viên duy trì và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của tổ chức Hội, nhất là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các hội viên còn chủ động tham gia các phong trào ở địa phương, điển hình là phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục con cháu cán bộ, hội viên không vi phạm pháp luật, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Cán bộ, hội viên còn góp ngày công lao động tham gia cùng địa phương xây dựng cầu đường, đắp đê ngăn lũ, làm đèn đường thắp sáng, phát quang bụi rậm, trồng hoa hai bên đường tạo môi trường xanh- sạch- đẹp.

Thời gian qua, các cấp hội còn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, thực hiện thăm hỏi ốm đau, điếu tang, tặng quà dịp lễ tết. Năm 2021, tổ chức tặng trên 1.900 phần quà, thăm bệnh và điếu tang gần 470 hội viên.

Phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ hội viên luôn hoàn thành tốt công tác xây dựng quỹ hội chăm lo cho hội viên và phong trào bỏ ống tiết kiệm vì đồng đội.

Theo đó, đã huy động trên 1,5 tỷ đồng, giúp cho gần 2.500 lượt hội viên nhận vốn đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình; ngoài ra còn vận động được từ các nhà hảo tâm gần 250 triệu đồng và trên 8.000kg gạo hỗ trợ cho hội viên khó khăn.

Đặc biệt, các cấp hội vận động hội viên chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và tham gia đóng góp sức người sức của, quyết tâm đồng lòng chiến thắng đại dịch. Tổng phúc lợi xã hội tham gia phòng chống dịch đạt trên 280 triệu đồng và hàng tấn lương thực thực phẩm.

Ông Huỳnh Tấn Phước- Chủ tịch Hội NTKC tỉnh Vĩnh Long cho biết, các phong trào thi đua đã giúp gắn kết tình đồng đội, lòng yêu nước yêu quê hương và phong trào cũng mang đến ý nghĩa thiết thực trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên.

Để phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Hội đang phát động cán bộ, hội viên hiến tặng hiện vật ở các nhà tù cho Bảo tàng tỉnh nhằm lưu giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau luôn ghi nhớ lịch sự đấu tranh kiên cường bất khuất và đầy đau thương mất mát của các chiến sĩ cách mạng.

Bài, ảnh: HẢI YẾN