Vì một câu nói, bị đánh đến tử vong

Cập nhật, 05:48, Thứ Tư, 28/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 26/4/2021 tại bờ kè Khóm 4, thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ). Anh Tạ Minh Hùng (SN 1983, ngụ Khóm 4, thị trấn Long Hồ) đang ngồi nhậu cùng với chị Kiều, chị Trang, anh Tửng (chưa xác định chính xác họ tên và địa chỉ).

Lúc này, Huỳnh Vĩnh Long (SN 1985, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Thành- Bình Tân) đi đến nói là cháu của ông Chín Bụng và ngồi chung bàn với Hùng. Uống chừng nửa lon bia thì Long qua bàn anh Tài bên cạnh.

Sau đó, dượng Năm của Hùng (ngụ Khóm 4, thị trấn Long Hồ) lấy ghế ngồi cạnh, nhưng Long không đồng ý và nói “tôi không cho bồ ngồi”. Nghe Long nói vậy, Hùng đi qua bàn của Long bảo “Dượng Năm tao mà sao mày nói như vậy?”

Long dùng lời nói tục tằn và chửi khiến Hùng tức giận nên dùng tay đánh vào vùng mặt bên trái của Long. Long đang ngồi trên ghế ngã ngang về bên phải té xuống nền xi măng bất tỉnh.

Anh Tài cùng chị Kiều chở anh Long đến Trung tâm Y tế huyện Long Hồ cấp cứu. Khi biết Long đã tử vong, Hùng đến Công an thị trấn Long Hồ đầu thú và trình bày sự việc. Hiện Công an huyện đang xác minh làm rõ.

XUÂN- GIANG