Bực tức vì mâm rượu bị đá, con trai rút kiếm chém chết bố đẻ

Cập nhật, 20:06, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)

Khi 2 cha con xảy ra lời qua tiếng lại, người cha bực tức đá mâm rượu rồi giật bay tấm vải chắn buồng, người con đã rút thanh kiếm tự chế, xông ra chém liên tục khiến người cha tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến ông Văn tử vong. Ảnh: QM.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến ông Văn tử vong. Ảnh: QM.

Chiều 2/10, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm khi người con trai nhẫn tâm ra tay sát hại cha đẻ của mình. 

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lò Văn Văn (47 tuổi). Đối tượng giết ông Văn là Lò Văn Liên (24 tuổi, con trai ông Văn).

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/10, Liên có đi uống bia về thì thấy cha mình (ông Văn) và một người khách đang ngồi uống rượu. Liên tiếp tục ngồi uống với người khách và cha một vài chén rượu nữa, sau đó đi ngủ.

Sau khi người khách ra về khoảng 5 phút thì giữa ông Văn và Liên xảy ra lời qua tiếng lại. Ông Văn bực tức đá mâm rượu đi, rồi giật bay tấm vải chắn buồng Liên. 

Không làm chủ được hành động của mình, Liên đã rút thanh kiếm tự chế xông ra chém liên tục vào người ông Văn, khiến ông Văn gục ngã rồi tử vong. Còn đối tượng Liên bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo vị lãnh đạo thị trấn Tân Uyên, ở địa phương, gia đình ông Văn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, còn đối tượng Liên chưa có tiền án tiền sự.

Vụ án mạng gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn và cũng khiến nhiều người lo sợ trước sự manh động của đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH/LĐO