Thơ

Về Trà Ôn nghe điệu lý mười thương

Cập nhật, 15:54, Chủ Nhật, 02/01/2022 (GMT+7)

HOÀNG ĐÌNH HÒA

Nhớ một ngày về thăm Thầy Phó

Xuân Hiệp, Hòa Bình những kỷ niệm xưa

Điệu lý mười thương em hát say sưa

Dịu ngọt, ấm trong giọng ca xứ Huế

 

Tiếng đàn tranh đệm mượt mà đến thế

Đêm Hựu Thành thức làn điệu dân ca

Lý mười thương, anh nhớ mãi mặn mà

Sáu thương nửa vành nên thơ nón Huế

 

Ăn nói có duyên ba thương, thương thế!

Thầy Phó đêm về vọng lý mười thương

Thục nữ em ơi, hoài một miên trường!

Phố chợ Trà Ôn một thời xa ngái

 

Lý mười thương vẫn còn vang vọng mãi 

Chín điều thương em gửi ở chốn này

Mười thương dịu dàng tà áo gió bay

Em giữ lại để cho người trông ngóng

 

Đêm Hựu Thành trăng sáng soi lồng lộng

Níu kéo gió đồng nghe điệu dân ca

Hương đồng quê quyện tình thắm mặn mà

Nhớ Hựu Thành, Trà Ôn ơi, nhớ mãi!