Thơ

Gửi em mùa Giáng sinh

Cập nhật, 09:09, Chủ Nhật, 26/12/2021 (GMT+7)

DUY HOÀN

Gió gieo mùa còn vương chút heo may

Cái lạnh cuối đông thêm thèm hơi ấm

Sóng cứ vỗ hoài nhớ ai mà xao động

Quê nhà nắng đã ấm chưa em?

 

Noel về cho nỗi nhớ đầy thêm

Chưa về được cùng em dập dìu trên phố

Rồi thao thức đợi người, đêm giáo đường không ngủ

Phút ấy... thiêng liêng, thánh thiện đến diệu kỳ

 

Xuống phố nghe em! Vui cùng bạn bè

Đêm giá lạnh nhớ choàng thêm khăn ấm

Và đừng quên “5K” khi dịch COVID còn nhiều biến động

Cám ơn tấm khẩu trang mềm che bớt lạnh khuôn mặt hiền

và vành môi ấm cho anh

 

Yêu và tin nhé em! Những ngày mới ngọt lành

Ông già tuyết sẽ gõ cửa và đem niềm hạnh phúc

Mơ nhé em! Nguyện những gì đẹp nhất

Mùa giáng sinh ủ mầm, sức sống vươn lên...

Mùa giáng sinh 2021