Thơ

Cảm xúc xê dịch

Cập nhật, 10:20, Chủ Nhật, 28/11/2021 (GMT+7)

SONG HẢO

Tôi thu mình trong nhà

Mưa xoáy mòn thời gian

Xê dịch cảm xúc

Lũ chim chíu chíp đụt mưa dưới áo choàng

lá xanh đang tuổi dậy thì

Vẫn chào tôi mỗi sáng ngoài cửa sổ

bằng ngôn từ quen thuộc

Hòa âm cùng mưa

 

Những chú chim nói gì mà ríu ríu ran ran

Có thể chúng luận bàn thế sự

“Trái đất đang biến động trước thảm họa

Ô nhiễm môi trường, bão lụt, băng tan

Sông Mekong bị bức tử

Những cánh rừng giãy giụa đớn đau trong lửa

Máu rừng cạn kiệt

Đất đai sạt lở vùi lấp phận người …

Đại dịch Covid có nguy hiểm hơn trái tim vô cảm?

 

Hãy khoác áo lương tri và đội mưa

Chúng ta bay đến vùng tâm điểm dịch

Gắp hương vị ngọt ngào thả vào đắng đót

Gắp vắc xin tình yêu thả vào mầm bệnh

Xóa dần hiểm họa tai ương”

 

Này những chú chim đáng yêu

Cho tôi gửi lời sẻ chia hy vọng

Không nặng lắm đâu, đừng quên nhé

Đôi cánh các em nhẹ nhàng mang bao khát vọng

Vững chãi trên vạn dặm đường bay.

Ngày 11 tháng 8 năm 2020