Thơ

Người thầy thuốc trong mùa dịch bệnh

Cập nhật, 17:35, Chủ Nhật, 27/02/2022 (GMT+7)

XUÂN MẪN

Nghe tiếng ho cũng thảng thốt giật mình

Đêm nghiêng giấc hành lang lành lạnh gió

Lắng từng nhịp tim, từng lời nói mớ

Blouse trắng ơi, như lòng mẹ nhân từ.

 

Dịch bệnh hoành hành ở khắp mọi nơi

Người thầy thuốc với bao niềm trăn trở

Đồ bảo hộ, chiếc khẩu trang y tế

Vất vả tháng ngày chăm sóc bệnh nhân.

 

Những thiên thần màu áo trắng sáng trong

Trái tim đẹp mang một dòng máu đỏ

Nhưng lan tỏa bao tình thương vời vợi

Để mỗi hồn người thắm đẹp một loài hoa.

 

Dịch bệnh mai rồi sẽ phải lùi xa

Đêm thao thức vẫn màu blouse trắng

Lại lắng cơn đau của người nằm viện

Qua ngực tim mình lòng nhân ái mênh mông.