Trước ống kính

Văn hóa nuôi chó ở phố

Cập nhật, 15:12, Thứ Sáu, 23/02/2024 (GMT+7)

 

Lúc 8 giờ 20 ngày 21/2/2024, chị gái chở 2 chú chó thả trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ để chúng phóng uế.
Lúc 8 giờ 20 ngày 21/2/2024, chị gái chở 2 chú chó thả trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ để chúng phóng uế.

Nuôi thú cưng đã trở thành trào lưu và người nuôi thú cưng phải văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng. Vậy mà không khó bắt gặp hình ảnh chở, dắt, thả rông chó ra nơi công cộng để chó phóng uế, làm không ít người phàn nàn, khó chịu.

Người trong xóm tôi bực bội: “Ai cấm nuôi thú cưng bao giờ, nhưng nuôi thì phải có trách nhiệm với cộng đồng chứ đâu dẫn ra nơi công cộng mà “xả” được”. Người lại bức xúc: “Sáng mở cửa thấy đóng phân chó là bực mình bực mẩy rồi. Không có văn minh, văn hóa gì hết”.

Thú cưng ai mà chẳng thích nuôi nhưng nuôi sao cho có văn minh. Đừng để ảnh hưởng, làm phiền lòng đến những người chung quanh.

HỮU THẮNG