Câu chuyện nông thôn

Trộm nông cụ của bà con nông dân

Cập nhật, 14:24, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)

Hai Việt trồng cây, chăn nuôi đủ thứ, nên đồ đạc máy móc phải thiết kế ngay tại rẫy, tại chuồng. Riêng máy bơm thôi, đã phải gắn 3- 4 cái ở 3 khu rẫy riêng biệt, rồi cái chuồng bò cũng phải có máy bơm để phục vụ việc nhà nông. Máy móc bây giờ mua đâu có rẻ, vậy mà mới hôm rồi, Hai Việt bị trộm sạch mấy cái mô- tơ bơm nước. Tiền mua bạc triệu, mà đâu phải mới mất lần đầu. Tội cho bà con mình, sao ai nỡ lòng nào làm chuyện bất nhơn vậy?

Hai Việt mếu máo: “Rau chăm chút bán từng bó có mấy ngàn đồng bạc, tằn tiện hổng dám ăn xài, để dành mấy triệu bạc mua mấy cái máy bơm, giờ bị trộm sạch rồi lấy gì mai tưới rẫy, rửa chuồng bò đây!” Mà mất rồi thì thôi, chẳng dám hỏi han, nghi ngờ gì, không khéo lại gây thêm thù ghét nữa.

Vậy là phải mua máy mới, mà còn phải kêu thợ vô làm mấy khung sắt khóa lại. Nói chung là làm cho có vậy thôi, chớ tụi nó canh me nhà hở ra đi chợ, đi vắng chút xíu thôi là tụi nó kéo vô rẫy phá phách nữa. Không biết làm sao, Hai Việt lấy giấy bìa cứng vẽ nguệch ngoạc mấy lời năn nỉ, đại ý, anh em nào có muốn vô rẫy chơi nhậu nhẹt gì tui sẵn sàng bắt cá tôm dưới mương lên làm mồi cho nhậu. Xin đừng phá máy móc tui nữa, tui mang ơn.

Những chuyện trộm vặt trong xóm, trong rẫy, dần thành trộm đạo có tổ chức làm tổn hại bà con, nhất là nông dân mình vốn đã cực khổ, chẳng dám ăn xài gì, chỉ chăm chút đầu tư cho ruộng rẫy.

Trong an ninh xóm ấp, Hai Lúa tui thiết nghĩ mình nên đưa chuyện này ra bàn cách hợp sức sao cho cùng bảo vệ tài sản. Nông cụ khác nào “cái nồi cơm” của bà con nông dân mình, mất là đau lắm!

Hailua@.com