Sưu tầm đồ cổ "để con cháu hiểu ông bà ta xưa"

Cập nhật, 09:23, Thứ Hai, 23/10/2023 (GMT+7)
Trong không gian nhà vườn thoáng đãng, trước sân lung linh hoa kiểng và ríu rít tiếng chim, ông Trần Quốc Nam (73 tuổi) ở ấp Hồi Lộc (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) giới thiệu với chúng tôi bộ sưu tập hàng ngàn món đồ cổ tâm huyết 10 năm qua.
 
Ông chia sẻ, đam mê sưu tầm đồ cổ với mong muốn “để lại chút gì cho con cháu, cho xã hội sau này. Để các thế hệ sau hiểu được ngày xưa ông bà mình đã từng sử dụng những vật dụng này, hiểu những bước tiến bộ trong lao động, trong đời sống và trân trọng những gì ông bà mình đã trải qua”. Bộ sưu tập của ông rất phong phú, đa dạng như: nông cụ, đồ gia dụng, đồng hồ, điện thoại... 
 
Ông cho biết, cứ hay thông tin ở đâu có đồ cổ xưa thì ông liền tìm hiểu, nhiều lần “cưỡi” xe máy vượt đường xa để “tận mục sở thị” và “rinh” về. Giá mỗi vật dụng từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng/món.
 
Trong đó, món đồ đầu tiên ông sưu tầm là máy hát dĩa; món có giá cao nhất là 30 triệu đồng, được mua cách đây 7 năm. Tính đến nay, ông đã chi bạc tỷ cho những món đồ này. Ông cho biết, tất cả những vật dụng được sưu tầm đều có tình cảm nên muốn giữ chớ không có ý định bán lại. Ngoài sưu tầm trong tỉnh, ông còn tìm mua ở các tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh.
 
Một số hình ảnh bên vật dụng mà ông Nam sưu tầm, trong đó có rất nhiều vật dụng gần gũi, thân thương, gợi nhớ ký ức về miền quê xưa. 
TUYẾT HIỀN- XUÂN TƯƠI (thực hiện)
 

 

Ông Nam rất tâm đắc với những nông cụ xưa ông đã sưu tầm được.
Ông Nam rất tâm đắc với những nông cụ xưa ông đã sưu tầm được.
 
Món đồ đầu tiên ông sưu tầm là máy hát dĩa.
Món đồ đầu tiên ông sưu tầm là máy hát dĩa.

 

Bàn ủi than biến tấu theo dòng thời gian với nhiều kích cỡ.
Bàn ủi than biến tấu theo dòng thời gian với nhiều kích cỡ.

 

Những chiếc cối đá xay bột thân thương của bà, của mẹ.
Những chiếc cối đá xay bột thân thương của bà, của mẹ.
 
 

 

Chiếc lư có giá 30 triệu đồng- cao nhất trong bộ sưu tập, được ông mua cách đây 7 năm.
Chiếc lư có giá 30 triệu đồng- cao nhất trong bộ sưu tập, được ông mua cách đây 7 năm.
Ông cũng sưu tập máy quay phim, điện thoại bàn qua nhiều đời, nhiều phiên bản.
Ông cũng sưu tập máy quay phim, điện thoại bàn qua nhiều đời, nhiều phiên bản.
Đèn măng- sông xưa chỉ sáng “ở nhà giàu hoặc ở nhà nào có tiệc tùng trong xóm”.
Đèn măng- sông xưa chỉ sáng “ở nhà giàu hoặc ở nhà nào có tiệc tùng trong xóm”.
  
 

 

Những chiếc đèn dầu thân thương khi thôn xóm lên đèn.
Những chiếc đèn dầu thân thương khi thôn xóm lên đèn.
 
 
 
Các tin khác: