Xe khách Vĩnh Long tai nạn trên đường cao tốc, 4 người chết

Cập nhật, 07:49, Thứ Sáu, 18/07/2014 (GMT+7)

>> Vụ tai nạn cao tốc Trung Lương: Thêm bé trai 10 tuổi tử vong

Khoảng 6 giờ sáng 17/7/2014, xe khách 16 chỗ va chạm với xe tải trên đường cao tốc Trung Lương khiến 2 người tử nạn tại chỗ, 2 người khác tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Xe khách 16 chỗ chở 13 người do tài xế Dương Trường Sơn (36 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển xuất phát từ tỉnh Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh.


Cảnh sát có mặt khám nghiệm chiếc xe khách bị biến dạng. Ảnh: TTO

Đến Km 13+800, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương, thuộc địa bàn xã Tân Bửu, huyện Bến Lức (Long An), xe khách va chạm mạnh vào đuôi xe tải do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đang điều khiển chở vỏ trấu từ Long An về Bình Dương.

Vụ va chạm khiến xe khách bể nát phần đầu, một phụ nữ chưa rõ danh tính ngồi ghế số 1 và một hành khách tên Huỳnh Phước Duy (31 tuổi, ngụ Phường 2, TP Vĩnh Long) ngồi ghế số 8 tử vong tại chỗ. Những hành khách còn lại đều bị thương, được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Trên đường đi cấp cứu có thêm 2 hành khách tử vong- gồm một phụ nữ chưa rõ danh tính- khoảng hơn 50 tuổi và em Vương Lê Minh (10 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Ngực bị chấn thương và chân không thể cử động, bà Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi) là mẹ của Huỳnh Phước Duy thỉnh thoảng lại bật khóc khi nằm cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhắc đến thời khắc định mệnh, ánh mắt bà Oanh hằn rõ đau đớn khi bất lực chứng kiến con trai đầu lòng tắt thở ngay bên cạnh.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ, bà Oanh đi xe khách 16 chỗ đưa con trai Huỳnh Phước Duy lên TP Hồ Chí Minh khám thận. Bà và con ngồi cách lưng tài xế 2 dãy ghế. Trên đường đi, xe tiếp tục đón khách ở Tiền Giang. Do đường xa, bà và cậu con trai ngủ thiếp lúc nào không hay.

“Đến chừng nghe cái rầm, mở mắt tôi thấy xe tan nát, chân bị băng ghế ép chặt, không nhấc lên được. Bên cạnh, con trai tôi máu đầy người, thoi thóp cố lấy hơi. Tôi hét lên cầu cứu nhưng ít phút sau nó tắt thở”, bà Oanh ứa lệ.

Bị thương ở mắt trái, bà Huỳnh Thị Bé Tư (ngụ huyện Long Hồ) rất lo lắng cho con gái Nguyễn Thị Thanh Tiền (24 tuổi) đang được các bác sĩ tích cực hồi sức vì bị thương khá nặng.

Cô con gái còn lại của bà Tư là Nguyễn Thị Thu Thanh (29 tuổi) may mắn không bị thương nhưng ám ảnh nặng nề về tai nạn. “Thấy xe tải chạy phía trước, tài xế lách qua trái nhưng vẫn đâm vào đuôi và gây ra tiếng động mạnh. Hầu như những người ngồi băng ghế phải đều bị thương rất nặng và tử nạn”, chị Thanh kể.

Bác sĩ Lê Ngọc Huy- Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân của vụ tai nạn. 2 người bị nặng đã tử vong. 8 người còn lại có 2 nạn nhân (một cô gái khoảng 20 tuổi và phụ nữ khoảng 55 tuổi, chưa xác định được danh tính) bị chấn thương sọ não nặng, đang được cấp cứu tích cực.

PV (tổng hợp)