An ninh đời sống

Chuyện bé xé to

Cập nhật, 10:19, Thứ Năm, 28/03/2013 (GMT+7)

Văn Chí Kết (ấp Thái Bình, xã Thanh Bình- Vũng Liêm) bơm nước xịt đường đi cho bớt bụi, vô tình làm ướt một số tài sản của Lý Văn Bình nhà kế bên. 2 bên thiếu kiềm chế nên chuyện bé xé to.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra làm anh Kết bị nhiều vết thương, gãy tay, còn Bình phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tình làng nghĩa xóm giữa 2 gia đình từ đó cũng bị rạn nứt.

Bị cáo Lý Văn Bình.


Bình hối hận kể lại sự việc: Ngày 15/1/2012, Kết dùng moteur bơm nước tưới lộ vô tình nước văng ướt máy hàn điện và máy mài của Bình. 2 bên lời qua tiếng lại và ngay sau đó 2 người cũng được hòa giải trong tình làng nghĩa xóm.

Hôm sau, Kết đến quán nước gặp Bình và 2 người ngồi chung bàn uống nước, nói chuyện vui vẻ với nhau. Kết nhận lỗi: “Hồi hôm qua, tao lỡ tưới đường làm nước ướt máy của mày, có hư tao sửa lại thường cho”. Tuy có giận nhưng nghe Kết nói vậy, Bình cảm thấy “mát lòng”.

Bình cũng “dĩ hòa vi quý”: “Tưới nước đường, sao ông không cho hay? Lỡ nước dẫn điện giật tôi chết rồi sao?” Tưởng bạn bè hàng xóm đã thông cảm cho nhau, ai dè sau đó Bình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện Kết tưới đường làm nước văng ướt đồ của mình.

Cơn nóng giận bộc phát, Kết nói như thách thức: “Tao lỡ… mày làm gì tao?” Từ câu nói này mà mâu thuẫn bùng phát, xảy ra trận khẩu chiến dữ dội.

Bình không kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, chụp ngay cái ly thủy tinh ném trúng vào mặt Kết một cái như trời giáng gây thương tích, máu ra rất nhiều.

Kết cũng lấy cái ly thủy tinh định phản pháo lại nhưng chưa kịp thì bị Bình ném thêm chai nước ngọt, may là không trúng. Ngay sau đó, Kết và Bình nhào vô xô xát.

Lúc này, có anh Lý Văn Phương (ấp Thái An, xã Thanh Bình)- cháu ruột của Bình chạy đến ôm Kết can ra. Đang cơn nóng giận, Bình chạy vào nhà lấy một khúc cây dài khoảng 1,2m rồi quay ra đánh Kết. Kết dùng tay đỡ đòn đánh đầy sức mạnh của Bình làm gãy tay.

Vụ việc càng lúc nghiêm trọng, những người xung quanh kịp thời đến can ngăn 2 người ra và tổ chức đưa Kết đi cấp cứu, băng bó vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Do vết thương khá nặng, phải chuyển Kết lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh điều trị.

Theo giám định pháp y, anh Kết bị Bình đánh gãy xương mũi và gãy xương trụ tay trái, tỷ lệ thương tật là 22%. Bình bị Công an huyện Vũng Liêm khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau vụ án, 2 bên đều thừa nhận thiếu kiềm chế để giải quyết vụ việc trên tinh thần bè bạn hàng xóm dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra. Bởi thế sau vụ án, Bình tích cực khắc phục hậu quả tiền điều trị cho anh Kết trên 10 triệu đồng. Kết cũng nhận phần sai của mình và có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho Bình.

Ngày 26/3/2013, TAND huyện Vũng Liêm đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Bình phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Bình tỏ ra hối hận hành vi thiếu kiềm chế của mình đã gây thương tích cho bạn hàng xóm.

Bình xin lỗi anh Kết và mong muốn tình cảm xóm giềng trở lại bình thường như xưa. Biết mình có phần sai, anh Kết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bình. TAND huyện Vũng Liêm tuyên phạt Lý Văn Bình 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Qua vụ án, đây không chỉ là bài học đáng nhớ cho bị cáo Bình và Kết trong việc cư xử với nhau.

Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG