Thơ

Một mai tôi về...

Cập nhật, 06:45, Thứ Năm, 15/02/2024 (GMT+7)

Huỳnh Tuyền

Một mai tôi về thăm lại bến quê xưa

Hàng cổ thụ già nua trong nắng sớm

Bãi bờ xưa ngọn gió đồng thơm mát

Chân trời quê thấp thoáng xuân về.

 

Một mai tôi về ngồi lại bên hiên

Nghe nỗi nhớ nghiêng vào nhau bất tận

Dòng sông quê lững lờ con nước

Con đò chiều chở khẳm mùa sang…

 

Một mai tôi về ngồi khóc trên vai

Nương náu đời mình chợ đời trôi nổi

Mẹ thủ thỉ chuyện đời bẩn chật

Chợt thấy đường về nhà rộng lớn biết bao.

 

Một mai tôi về tìm lại nét xuân quê

Nồi bánh tét thơm tuổi thơ chân trần khuya sớm

Mái nhà tranh bốn mùa mưa nắng

Vẫn lặng thầm nuôi nấng giấc mơ xuân…