Thơ

Bài thơ hoa mai

Cập nhật, 06:44, Thứ Năm, 15/02/2024 (GMT+7)

Lương Minh Cừ

Giữa rừng hoa vẫn nở thôi,

Trong hoang vu sáng nụ cười của em.

Bom rền, chớp lửa đêm đêm,

Cành mai bên ấy, nối sang bên này.

Hương xuân thơm tóc em bay,

Lời ca vút giữa ngàn cây rất ròn.

 

Mùa khô sao mát trảng non,

Rừng săng lẻ ấy vẫn tròn tiếng chim?

Mùa xuân chơi trốn đi tìm

Để mưa thánh thót, con bìm bịp kêu…

 

Chiến trường- tiếng súng gọi nhau,

Hoa mai cứ nở, chiến hào dài thêm.

Bom thù đốt cháy trời đêm,

Vẫn không xé được lời em hẹn hò.

Khoảng trời địa đạo ngày xưa,

Cành cây bom chém- rừng thưa xanh rồi…

 

Giữa rừng hoa vẫn nở thôi,

Dập dìu thành phố- nụ cười người xưa

Hai đầu võng khép đòng đưa,

Chùm mai rừng ấy, bây giờ mùa xuân.