UBND Phường 1 sẽ tổ chức hòa giải việc mở lối đi

Cập nhật, 12:57, Thứ Ba, 04/06/2013 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thanh Vân, ngụ số 77/8, đường 2/9, Phường 1- TP Vĩnh Long phản ánh: Nơi chúng tôi ở có hẻm cặp bên hông chùa cư sĩ tịnh độ Hưng An, hộ bà Lê Thị Ngọc Tước nhà đầu hẻm đã làm cửa bít hẻm nên ra vào rất khó khăn, mục đích làm bít cửa hẻm là để bên trong bà trồng kiểng hai bên. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết để bà Tước tháo gỡ tất cả các cánh cửa và làm thông thoáng lối ra vào của hẻm, đồng thời là lối thoát hiểm của chúng tôi.

Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 1 và được trả lời như sau:

UBND Phường 1 cũng đã nhận được đơn của bà và chúng tôi đã chuyển về khóm Hưng Đạo Vương cho khóm tổ chức hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau. Ngày 9/1/2012, khóm đã tiến hành hòa giải việc đề nghị mở cổng rào và dẹp các chậu kiểng trong hẻm 72.

Theo báo cáo của Trưởng khóm Hưng Đạo Vương thì gia đình bà đã đồng ý với cách hòa giải của khóm là 22 giờ cổng rào được khóa lại và mỗi người giữ một chìa khóa, nhưng nay bà lại khiếu nại tiếp tục, vì vậy UBND Phường 1 sẽ mời bà và các hộ có liên quan về phường để hòa giải.

PHÒNG BẠN ĐỌC