Nếu ai cũng ý thức như bà ấy thì...

Cập nhật, 21:26, Thứ Sáu, 30/10/2020 (GMT+7)

Đi chợ mua rau về, lúc đi ngang qua con ngõ tại một khu dân cư trong trung tâm thành phố, trông thấy bà Tâm đang ngồi chơi với cháu bên thềm, sau vài câu chào hỏi xã giao, bà Hồng hỏi bà Tâm:

-Chị ơi, hình như nhà bà Thịnh mới mua con chó cảnh hay sao đúng không, bởi hôm trước em thoáng trông thấy bà ấy dẫn chó ra ngõ cho nó đi vệ sinh…(?!)

Bà Tâm trả lời:

-Ừ, đúng đó em à! Nghe đâu con trai bà ấy mới mua của bạn bè gì đó con chó cảnh khá lớn, nhìn đẹp lắm, giá những gần chục triệu đồng cơ đấy.

Rồi bà Hồng bảo với bà Tâm:

-Nói thật với bà chị chứ em là chúa ghét nuôi chó, vì nó vừa mất an toàn, lại mất vệ sinh, nên khi trông thấy nhà ai nuôi chó, lại dẫn chó ra ngõ cho nó đi vệ sinh là em không có thích…

Bà Tâm vội phân trần:

-Em ơi, nhà ai thì chị không biết, chứ chị thấy nhà bà Thịnh thì bà ấy nuôi chó rất có ý thức nhé. Em không biết đó thôi, chứ từ hôm mang chó về, bữa nào cho chó ra ngõ đi dạo là bà ấy đều mang theo vài mảnh giấy, rồi canh chừng để lỡ thấy con chó có dấu hiệu “ị” là bà ấy đặt lót phía đuôi để nó “ị’ vào đó, rồi gói ghém lại mang tới thùng rác bỏ vào, chứ tuyệt nhiên không bao giờ bà ấy để chó vệ sinh ra đường ra ngõ. Ngay cả khi “ị” con chó có tè ra đó thì bà ấy cũng mang chậu nước ra dội rửa cho sạch. Nói chung, chị thấy nhà bà Thịnh nuôi chó không làm ảnh hưởng tới hàng xóm…

- Ôi, vậy thế hả chị- bà Hồng thốt lên với vẻ ngạc nhiên- Nếu đúng như vậy thì bà ấy là người có ý thức đó, chứ nếu nuôi chó cứ để chúng ra đường vệ sinh bậy bạ làm ảnh hưởng tới người khác thì…

Chứng kiến câu chuyện bàn luận về việc nuôi chó cảnh của hai bà cùng ngõ, tôi ngẫm đúng là nuôi chó trong đô thị thật ra nên hạn chế là tốt nhất; nhưng nếu có nuôi mà ai cũng có ý thức như bà Thịnh thì hàng xóm không cảm thấy bị ảnh hưởng, môi trường không bị ô nhiễm vì phân chó vương vãi khắp mọi nơi…

NGUYỄN THỊ HẢI