Bạn đọc giúp 2 trẻ mồ côi hơn 9,5 triệu đồng và một xe đạp

Cập nhật, 07:07, Thứ Sáu, 29/07/2016 (GMT+7)

Cha chết mới 3 năm, giờ đến mẹ qua đời do ung thư gan, bỏ lại bé Nguyễn Thị Bá Nhi (SN 2003 và em gái SN 2006- ở ấp Thanh Hương, xã Mỹ An- Mang Thít) côi cút, chuyện học hành có thể bị dang dở.

Qua thông tin trên “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long số 3839 phát hành ngày 24/6/2016, bạn đọc gửi giúp chị em bé Nhi 9.587.000đ, một xe đạp và 15kg gạo.

Sáng 22/7/2016, phóng viên Báo Vĩnh Long kết hợp Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (BTNTT- TMC- BNN) xã Mỹ An đến trao tiền, quà cho chị em bé Nhi (ảnh).

Sau đó, Hội BTNTT- TMC- BNN xã Mỹ An trích 1.587.000đ mua đồng phục, tập sách, dụng cụ học tập,… cho 2 bé chuẩn bị vào năm học mới. Số tiền 8 triệu đồng còn lại sẽ gửi tiết kiệm để 2 bé sử dụng dần vào việc học.

Ngoài ra, bà Trần Thị Mỹ Dung (ở quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) còn hỗ trợ thường xuyên mỗi tháng cho 2 bé một phần quà gồm 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm khác.

DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CHỊ EM BÉ NGUYỄN THỊ BÁ NHI

CB- CN Công ty CP May Vĩnh Tiến: 5.567.000đ; Hội BTNTT- TMC- BNN xã Mỹ An vận động: 2.270.000đ và một xe đạp; Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long: 500.000đ; Đại lý Vé số Mai Hữu Ánh (Song Phú- Tam Bình): 200.000đ; Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long: 200.000đ; ông bà Nguyễn Hữu Nghĩa (xã Long Phước- Long Hồ): 150.000đ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long: 100.000đ; Ngân hàng TMCP Đầu tư- Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long: 100.000đ; Lâm Quang Ngọc Phương (24 Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long): 100.000đ; Công ty Điện lực Vĩnh Long: 100.000đ; CB- CNV Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh: 100.000đ; Diệu Hoàng (Phường 2- TP Vĩnh Long): 50.000đ; Nguyễn Trọng Hiệp- Sân cỏ nhân tạo Trọng Hiệp (xã Tân Hạnh- Long Hồ): 50.000đ; bé Phương Nghi (Phường 3- TP Vĩnh Long): 50.000đ; ông Năm Tất (Khóm 3, Phường 2- TP Vĩnh Long): 50.000đ và 15kg gạo.

Trân trọng cảm ơn sự chia sẻ và đóng góp của bạn đọc!

 

Tin, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

TIN LIÊN QUAN