Nhịp đời qua ống kính

“Trái tim đau” của chị Lan đã khỏe

Cập nhật, 18:24, Thứ Ba, 30/10/2012 (GMT+7)

“Nhờ cô Tư vận động nhà tài trợ được gần 150 triệu đồng, tui được mổ tim đó. Trước tui gầy gò chưa tới 32 ký, mổ xong tui ăn uống khỏe, lên 37 ký”- chị Võ Thị Hồng Lan (26 tuổi, thị trấn Cái Vồn- Bình Minh) cười vui khoe.

Cha mần mướn, mẹ bán vé số, nhà không ruộng vườn nên chi phí trên trăm triệu đồng để phẫu thuật điều trị căn bệnh tim bẩm sinh của chị Lan quả là khó khăn với gia đình chị. Thông qua sự vận động của bác sĩ Đỗ Thị Ngon- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Bình Minh, chị Lan được tài trợ tiền để phẫu thuật thay van tim ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Không chỉ thế, hễ có chương trình khám bệnh từ thiện nào, bác sĩ Ngon cũng mời chị Lan đến khám, phát thuốc miễn phí (ảnh).


THÚY QUYÊN