Tiểu phẩm

Hâm mộ bóng đá

Cập nhật, 06:18, Chủ Nhật, 04/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Có người đàn ông nọ rất mê bóng đá. Anh ta thần tượng túc cầu đến độ mỗi lần sinh con là anh ta đều đặt “nickname” cho chúng bằng biệt danh của những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới. Ngày nọ, người bên kế hoạch hóa gia đình xuống vận động anh ngưng sinh con.

Thấy bọn trẻ đứng xếp thành hàng dài, cô nhân viên ngao ngán lắc đầu, hỏi:

- Sao anh đẻ lắm thế? Phải kế hoạch đi là vừa!

- Chưa kế hoạch được, cô cán bộ ơi! Tôi đang ra chỉ tiêu sinh 11 đứa mà!

- Sao lại là 11 đứa mà không là 2 đứa?

- 11 đứa mới thành đội bóng được chứ cô.

- Nhưng anh sinh nhiều quá sẽ dẫn đến đói nghèo.

- Có sao đâu. Cố gắng nuôi chúng lây lất cho đến khôn lớn, khi đó chúng sẽ là những cầu thủ giỏi rồi nuôi lại vợ chồng tôi mấy hồi.

- Nhưng bọn trẻ cần được đi học. Không có văn hóa, sau này sao làm cầu thủ giỏi được.

- Nhiều cầu thủ tài năng thế giới cũng đâu có trình độ cao đâu cô.

Bỏ qua những lời nông cạn của ông bố, cô cán bộ quay sang hỏi lũ trẻ:

- Con tên gì nè?

Thằng dẫn đầu hàng ngũ trả lời:

- Dạ, biệt danh của con là Selecao.

- Chu choa, nick-name nước ngoài luôn ta, hay nhỉ! Thế còn con?

- Con biệt danh “Súng thần công”! Còn các em con là “Kền kền trắng”, “Tàu ngầm vàng”, “Chú lừa bay”, “Cỗ xe tăng”, “Tam sư, Gấu Misa”, “Quỷ đỏ”, Ong bắp cày ạ!

- Trời đất, có đến 10 đứa, mà đứa nào cũng có tên biệt danh của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới! Hình như anh “mộ đạo” túc cầu cuồng lắm thì phải?

- Chính xác! Tôi định đẻ thêm vài đứa nữa để đặt tên chúng là “Những tên cướp biển”, “Những chú lính chì”, “Cơn lốc màu da cam”, “Sói trắng”,... nữa đấy! Phải có “cầu thủ dự bị” cô ạ!

- Thế anh thích đội nào?

- Đội Brazil. Những tay săn bàn trong lịch sử bóng đá Brazil như Pepe, “Rô béo”, Romario, Neymar, Rivaldo… thật cừ khôi.
- Còn tôi lại khoái đội “Những chàng cao bồi” (Argentina) vì có thần tượng Lionel Messi 4 lần đoạt Quả bóng vàng FIFA!

Bị “rà trúng đài” nên cô cán bộ kế hoạch hóa gia đình tiếp tục “tám” với gia chủ mà quên mất nhiệm vụ chính của mình. Lát sau cô chào cả nhà ra về nhưng không quên khuyên gia chủ… đừng đẻ nữa. Lũ trẻ xôn xao hỏi:

- Cô ơi, chúng cháu chưa biết tên cô?

- À, đại khái cứ gọi cô là “Bà đầm già”.

ĐẶNG TRUNG THÀNH