Nhà báo

Cập nhật, 15:27, Thứ Bảy, 18/06/2022 (GMT+7)

Sẽ thế nào nếu cuộc sống thiếu thông tin

Có lẽ lòng ta tối tăm mờ mịt lắm

Chỗ nông cạn lại tưởng rằng sâu thẳm

Nơi đủ đầy cứ ngỡ chẳng có chi

Úa cây đời chưa dễ rõ đường đi

Nhờ báo chí cho ta ngời ánh sáng

Từ có Bác vạch con đường Cách mạng

Báo chí - niềm tin hướng đến nhân quần

Chữ nghĩa mỹ miều đâu hẳn thành công

Mỗi trang báo trái tim hồng thắp lửa

Tin tức kịp thời vẫn không vội vã

Ích nước, lợi dân luôn đặt lên đầu

Dáng ai kia tay xách máy, bước mau

Giữa nắng bỏng, trên cánh đồng ngập nước

Giương ống kính chọn ghi cho bằng được

Cảnh ngâm mình chiến sĩ gặt giúp dân

Trường Sa, Hoàng Sa bỗng hóa thật gần

Khi nhà báo truyền tin từ khơi xa biển đảo

Vượt gian khổ, vượt trăm ngàn mưa bão

Suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

Cùng biết bao thử thách, gian nan

Trang phóng sự có khi hồng cả máu

Khi nhà báo lương tâm nghề mách bảo

Dọn sạch lòng cho mơ ước xa bay

Nhà báo trọn đời đẹp lắm ai ơi...!

XUÂN MẪN