Lục bát rời rạc

Cập nhật, 06:48, Chủ Nhật, 14/11/2021 (GMT+7)

Gánh

Đường xa nặng gánh vô thường

bi, ai, hỉ nộ… náu nương vai gầy

thời gian chưa kịp đầy tay

bạc màu sương khói phủ đầy tóc xưa.

Buông

Buông cho nhẹ bớt lời thừa

nhẹ lòng sân hận, nhẹ vừa thân ta

đắng cay, bùi ngọt đã qua

ngẩng đầu đã thấy chiều tà quạnh hiu.

Hiểu

Bụi đời cay mắt đường chiều

liêu xiêu chiếc bóng rõ điều trắng đen

đêm soi nhờ có ngọn đèn

trần gian con mắt soi miền u mê.

Thương

Dọn mình tìm lối đi về

thương từng ngọn cỏ góc quê sân nhà

thương từ tiếng gọi mẹ cha

người quen, kẻ lạ, thương xa, thương gần.

 

Tuổi già ngồi tập đánh vần

bi bô tập nói chữ “Nhân” chưa rành.

14/10/2021

Hà Ngọc Trảng