Không bao giờ quên Bác

Cập nhật, 05:39, Thứ Bảy, 05/06/2021 (GMT+7)

Hồi xưa

Ngày nay

Đêm đêm mẹ thường kể con nghe

Chuyện người trai thời ly loạn

Bé nhẹ nhàng vào giấc ngủ bình an.

 

Đầu thập niên thứ hai thế kỷ hai mươi (1)

Con tàu ra bến Nhà Rồng xuôi dòng chảy vào khơi sau hồi còi lộng gió Sài Gòn

Hàng tháng lênh đênh mặt biển, chàng trai trẻ rời tàu dấn thân

Đất lạ quê người

Không hề mệt mỏi đi tìm lẽ sống cho dân tộc hùng anh

Dáng trai luôn thẳng đứng nơi đất nước có nền dân chủ tiến bộ nhất địa cầu lại là nhân tố rắc đau thương xứ yếu trời Đông

Tiếng còi “Người cùng khổ” đánh thức lương tâm tiến bộ trời Âu

Trí thức Âu Mỹ sực tỉnh; hổ thầm trước những bạo tàn thực dân mặc áo văn minh, tay nhuộm máu người xông xáo nhân gian

Làn gió vô sản bỗng chốc thành cơn trốt bốc cao hùng khí lồng tiếng hát “Vùng lên…” (2) lan tỏa trời Âu

Rung chuyển tháp Eiffel biểu tượng nền dân chủ công thương đi đầu thế giới

Lay động tượng nữ thần tự do xứ Mỹ có ánh mắt ngời dân chủ nhân quyền.

Ba thập niên tìm đường tháo gông xiềng dân tộc

Người về Tổ quốc bước qua cột mốc Cao Bằng

Đất Mẹ càng ảm đạm; thực phong không ngừng tàn phá quê hương

Giai cấp công nông hân hoan đón Người trở lại với ánh nhìn kính trọng lần đầu tiên ghi vào lịch sử Tiên Rồng

Lập lời thề dưới tán đa Tân Trào

Không gì quý hơn độc lập tự do

Cất cao tiếng hát “Lên đàng”(3)

Tuyên ngôn độc lập ngân lên từ Ba Đình như bản giao hưởng lan rộng diễn đàn chính trị toàn cầu

Dáng đứng Việt Nam trả lại cho người vô sản

Ba kỳ thành một quốc gia

Giặc lại đổ về như cơn bão trái mùa vô pháp vô thiên

Trường kỳ kháng chiến bằng sức mạnh Diên Hồng

“Chín năm làm một Điện Biên…” (4) rúng động địa cầu

Kết thúc hận thù gần cả trăm năm

Một trận Mậu Thân bẻ gãy càng ngoe thực dân kiểu mới

Tiếng Bác thân thương vào lòng dân Hồng Lạc tự thuở nào; duy nhứt năm châu

Bác từ bỏ hạnh phúc tuổi thanh xuân

Dấn thân tìm đường đi cho vô sản

Với đất nước cứu nguy dân tộc

 

Với năm châu

Khơi dòng thác cách mạng toàn cầu

Đẩy bánh xe tiến bộ loài người vào bước ngoặt lịch sử nhân sinh

Năm châu ngưỡng mộ

Truyền đời thế hệ từ trẻ đến già dòng máu Tiên Rồng

Không bao giờ quên tiếng gọi Bác

Thân thương

Ấm tình dân tộc

Bác lại lần nữa ra đi

Di chúc của Bác thành di sản lưu truyền thanh sử

Đầy tình yêu thương thế hệ

“Các vua Hùng có công dựng nước…”

Rạng ngời minh triết; chủ nghĩa nhân văn đẹp nhất loài người

“Vì con người và giải phóng con người…”(5)

Thành sức mạnh đại kết đoàn trường tồn bảo vệ công nông không biên giới

Kỳ tích liên tiếp hiện ra toàn lãnh thổ Việt Nam

Đại thắng mùa Xuân lừng danh thiên hạ

Tiễn chân đế quốc hồi hương

Chặn giặc Tây Nam - Phương Bắc

Giữ an bờ cõi Lạc Hồng

Phá vòng cấm vận

Kết giao bằng hữu năm châu trên trường quốc tế

Bao vây, diệt giặc vô hình COVID

Phát huy cao trào sức mạnh Hồ Chí Minh

Mở rộng bước chân hội nhập không biên giới để Bác mãi mãi yên lòng nhìn đàn cháu ngoan bao giờ cũng hiếu thảo làm theo

Di chúc

Lời Người.

Đền thờ các lãnh đạo quốc gia sừng sững uy nghi trên vùng địa linh nhân kiệt(6)

Tấm gương trung kiên suốt đời làm theo Bác dạy, thành truyền thống trao thế hệ

Làm nên

Dáng đứng Vĩnh Long càng ngày càng lộng lẫy bên bờ Cửu giang biêng biếc

Đôi bờ Tiền Hậu nối liền mạch sống Việt Nam, năm châu đều thấy

Nào riêng gì đất Vĩnh mà cả dân tộc Lạc Hồng, người người tiến bộ địa cầu

Mãi mãi

08g 50 - 22/5/2020

Quý Hữu

(1)- Ngày 5/6/1911 Bác Hồ xuống tàu Amiral Latouche Tréville tìm đường cứu nước.

(2)- Lời bài Quốc tế ca.

(3)- Bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.

(4)- Lời thơ Tố Hữu: “ Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

(5)- Trích lời văn từ bài “Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh…” của TS. Nguyễn Thế Nghĩa- Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

(6)- Đền thờ 2 vị Thủ tướng tại Long Hồ và Vũng Liêm. Đền thờ Viện sĩ Trần Đại Nghĩa thuộc địa phận Tam Bình.