Tặc... tặc... tặc...!

Cập nhật, 17:43, Chủ Nhật, 17/07/2022 (GMT+7)

Vợ thằng Đậu than:

- Xứ mình bây giờ nhiều tặc quá!

- Bây nói cái gì vậy? Nói rõ ra coi?- Anh Hai Lúa hỏi.

- Này nhé: Bọn cướp biển là hải tặc, bọn phá rừng là lâm tặc, bọn hút cát trộm là cát tặc, bọn rải đinh trên đường là đinh tặc, bọn trộm chó là cẩu tặc, bọn giả danh tu hành lường gạt người mê tín nhẹ dạ cả tin thu lợi bất chính là… đạo tặc.

- Bậy, bậy, bậy! Đạo tặc là bọn trộm cướp. Còn bọn người giả danh tu hành phá đạo hại đời thì có tờ báo mới đặt cho cái tên rất hay là “tu tặc”!- Anh Hai Lúa nói.

Thằng Mè (cháu nội vợ chồng Đậu) nãy giờ đứng hóng chuyện, nói chen vào:

- Vậy là thằng hái trộm cà của con là cà tặc, thằng nhổ trộm cải của con là cải tặc.

Thằng Đậu bật cười, nói:

- Gọi như mày thì có hàng vạn loại tặc đấy!

Vừa lúc đó chị Hai Lúa hớt hải đi vào, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Tổ cha nó, có buồng cau ngon để dành đem cho bà cụ, ra thăm chừng thì đứa nào hái trộm mất rồi!

Anh Hai Lúa cười ha hả, nói:

- Vậy là bị thằng cau tặc thăm rồi!

TRUNG NGÔN