Sách kỷ lục ghi không xuể!

Cập nhật, 18:58, Thứ Sáu, 07/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Anh Hai Lúa, Ba Cò, Tư Diệc đang ngồi uống trà thì vợ chồng thằng Đậu đi tới. Vợ thằng Đậu nói:

- Có tin vui đây. Hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ- Quốc Nghiệp của nước ta qua xứ Tây Bán Nhà biểu diễn và đã xác lập được kỷ lục Guinness quốc tế mới.

- Họ lập kỷ lục gì vậy? - Ba Cò hỏi.

- Họ biểu diễn màn chồng đầu leo lên 100 bậc thang mà chỉ tốn thời gian 53 giây thôi. Nể chưa!- Vợ thằng Đậu nói.

- Biểu diễn chồng đầu là làm sao, bây nói rõ ra cho anh em biết coi? - Tư Diệc hỏi.

- Là Quốc Cơ đứng dưới, Quốc Nghiệp trồng chuối ngược, đầu Quốc Cơ đội đầu Quốc Nghiệp trong tư thế thân hình thẳng đứng giữ thăng bằng leo nhanh lên các bậc thang. -Vợ thằng Đậu nói.

Thằng Đậu nói chen vào:

- Quốc Cơ - Quốc Nghiệp giỏi thiệt, nhưng anh em tụi tui còn giỏi hơn kìa!

Vợ thằng Đậu chẩu môi, nguýt xéo, hỏi:

- Các anh giỏi môn gì nào?

- Giỏi về môn đội đầu. Anh em tụi đều để vợ trên đầu, người ít nhất ở đây cũng trên 20 năm, còn anh Hai Lúa nhà mình cũng trên 30 năm rồi chớ ít ỏi gì! - Thằng Đậu nói.

Anh Hai Lúa cười khà khà, nói:

- Tao có đọc một bài thơ dài nói về nể vợ, giờ còn nhớ được mấy câu:

Kính vợ đắc thọ

Sợ vợ sống lâu

Nể vợ bớt ưu sầu

Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử!

Tao thấy đúng quá nên để chị Hai bây lên đầu mà đội, mấy chục năm qua gia đình tao yên ấm vô cùng. Mà tao thấy bây giờ số người đội vợ lên đầu nhiều như sao trên trời không đếm xuể. Nếu tính kỷ lục thế giới về môn đội vợ trên đầu thì sách Guinness không đủ chỗ mà ghi đâu nhé!

TRUNG NGÔN