Câu chuyện cuối tuần

"Mà lòng người giàu lòng vì nước..."

Cập nhật, 08:35, Thứ Bảy, 21/09/2019 (GMT+7)

Ngày 23/9/1945, chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì thực dân Pháp đã ngang nhiên nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai.

Nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình đã vội “nóp với giáo mang ngang vai” lên đường “đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến” với tinh thần “thề quyết chống quân xâm lăng”.

3 ngày sau, 26/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát lời động viên quân dân Nam Bộ trên Đài Tiếng nói Việt Nam: “Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ”. Nam Bộ bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, hết chống thực dân đến đánh đế quốc, vượt chặng đường dài 30 năm để miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất gấm vóc non sông. Đất nước bước vào thời đại mới, rạng rỡ đến hôm nay và mai sau.

Trong 30 năm kháng chiến trường kỳ đầy gian nan mà anh dũng ấy, đất và người Vĩnh Long luôn sắt son một lòng cùng Nam Bộ thành đồng, cùng cả nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh. Những đoàn quân áo vải, vũ khí là tầm vông vạt nhọn, “thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước”.

Hôm nay, gần ba phần tư thế kỷ, rất đỗi tự hào khi Vĩnh Long lại cùng Nam Bộ, cùng cả nước- sau bao hy sinh, gian khó, đã vươn mình lớn mạnh, vững bước đi lên và hội nhập. Quê hương ngày càng đổi mới sâu sắc, đời sống người dân no ấm, thái bình. Đô thị văn minh nối liền nông thôn mới.

Bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sôi nổi, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường của ngày Nam Bộ kháng chiến sẽ mãi là niềm tự hào của những thế hệ tiếp nối, để gánh vác trọng trách của mình, góp phần dựng xây đất nước, quê hương giàu đẹp. Như lời hát mãi còn vang:

“Mùa thu rồi, ngày hăm ba/ Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến.

Rền khắp trời lời hoan hô/ Dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền.

Thuốc súng kém, chân đi không/ Mà lòng người giàu lòng vì nước,

Nóp với giáo mang ngang vai/ Nhưng thân trai nào kém oai hùng...

... Thề quyết chống quân ngoại xâm!

Ta đem thân ta liều cho nước/ Ta đem thân ta đền ơn trước

Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời/ Nền độc lập khắp nước Nam”.

---

(*) Bài hát Nam Bộ kháng chiến- nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn

PHƯƠNG NAM