Trang viết xanh

Thổn thức tháng ba

Cập nhật, 05:29, Thứ Sáu, 11/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Tháng ba dệt khúc bình yên trong ký ức tôi bằng kỷ niệm trong trẻo, ngây thơ. Thật hạnh phúc khi tôi có một góc nhỏ tháng ba rất riêng để yêu thương, mơ ước…

1. Tháng ba, bao giờ cũng dậy lên trong lòng tôi một nỗi niềm khó tả. Nó nhắc tôi nhớ về những người phụ nữ thân yêu trong đời mình. Đó là bà- người đã yêu chiều, chăm sóc tôi từ thuở nằm nôi. Là mẹ- người tảo tần sớm hôm, vất vả một nắng hai sương để nuôi tôi khôn lớn thành người. Là chị- người luôn nhường nhịn, chở che và xem tôi như bạn thân thiết của mình…

Tháng ba đã cho tôi sống lại 1 ngày trong 365 ngày thật trọn vẹn, để tôi được chính là tôi với cảm xúc tận đáy con tim, để tôi được sà vào lòng mẹ khi khôn lớn, để trưởng thành nói lời yêu chị, kính bà. Cảm ơn tháng ba đã cho tôi giãi bày tình cảm khó nói nên lời, cho tôi thêm trân quý những điều bình dị xung quanh.

2. Tôi đã có những tháng ba rực rỡ với màu áo xanh tuổi trẻ. Ngày ấy tôi đã không nề hà khó khăn, vất vả về vùng nông thôn cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành với người dân. Những ngày nắng, tôi cùng nhóm bạn phát tờ rơi tuyên truyền, trồng hoa, làm cỏ. Những khi mưa, thì bên em nhỏ ê a ôn bài.

Đã có những tháng ba, tôi ước thật nhiều, không phải là cho mình mà cho tất cả những người có duyên gặp gỡ. Một cây cầu bê tông vững chắc cho bà con nông thôn không còn ngăn sông cách trở, một mái ấm vững chắc cho cụ già neo đơn an cư khi tuổi xế chiều và cả những suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học vui bước đến trường…

Tháng ba về lại nhớ những tháng ba qua. Chợt nở nụ cười vì mình từng sống những ngày tháng ba thật đẹp.

PHƯƠNG VY