Để lòng bình yên

Cập nhật, 05:40, Thứ Sáu, 13/11/2015 (GMT+7)

Trong cuộc sống thường nhật, đôi lúc ta bị bấn túng trong suy nghĩ vì một trắc trở, khó khăn trong công việc mà ta chưa tìm ra cách giải quyết vừa lòng. Con người ta khi ấy thật khó chịu, cứ suy nghĩ bâng quơ và nhiều tiêu cực. Ta “ghét lây” mọi người, mọi vật xung quanh. Tâm ta lúc ấy thật khó mà bình tĩnh!

Nhắm mắt lại, thấy lòng bình yên. Tôi thường làm như vậy khi cuộc sống hàng ngày của cá nhân tôi không suôn sẻ. Khi nhắm mắt, tâm sẽ bình yên. Những lo toan bị vứt bớt đi, hồn ta dịu lại và suy nghĩ ta “sáng” lên. Tự dưng những bực bội trong ta tiêu tan dần, ta chấp nhận và tìm cách gỡ cái khó khăn mà ta đang đối mặt.

Nói như vậy, việc “nhắm mắt” không là… thuốc tiên, nó triệt tiêu hết mọi muộn phiền trong ta. Cái chính là ta biết chủ động bản thân mình thì điểm đích của sự bình yên mới xuất hiện.

Thấy lòng bình yên khi nhắm mắt lại. Ta hãy làm thường xuyên để tâm ta biết hướng đi và vượt qua mọi trắc trở trong cuộc sống…

THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)