Xóm ốc Vĩnh Hội Đông

Cập nhật, 11:47, Thứ Hai, 28/08/2017 (GMT+7)

Mùa nước nổi, “xóm ốc” ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú, An Giang) nhộn nhịp một cách lạ thường, bởi bà con vùng biên đang vào mùa lễ ốc bán cho thương lái …

Theo TTMT

Anh Nguyễn Văn Tuyết, người dân ở địa phương, cho biết: “Xóm ốc” hình thành cách đây khoảng 10 năm nay, mỗi ngày, cung cấp thị trường  từ 2-3 tấn ốc thương phẩm.
Anh Nguyễn Văn Tuyết, người dân ở địa phương, cho biết: “Xóm ốc” hình thành cách đây khoảng 10 năm nay, mỗi ngày, cung cấp thị trường từ 2-3 tấn ốc thương phẩm.

 

Lễ ốc là việc làm quanh năm ở ấp Vĩnh Phú. Vào mùa nước nổi, người dân địa phương chỉ lễ ốc thuê, còn khi nước rút, bà con trực tiếp đi bắt, lễ ra, rồi làm sạch, bán cho các chủ vựa.
Lễ ốc là việc làm quanh năm ở ấp Vĩnh Phú. Vào mùa nước nổi, người dân địa phương chỉ lễ ốc thuê, còn khi nước rút, bà con trực tiếp đi bắt, lễ ra, rồi làm sạch, bán cho các chủ vựa.

 

Người già, trẻ em, phụ nữ đều tham gia… lễ ốc.
Người già, trẻ em, phụ nữ đều tham gia… lễ ốc.

 

 

Một giỏ ốc, sau khi được lễ ra chủ vựa trả công cho bà con 6.000 đồng. Mỗi ngày, 1 người có thể lễ được từ 10 đến 20 giỏ, thu nhập ổn định trên dưới 100 ngàn đồng.
Một giỏ ốc, sau khi được lễ ra chủ vựa trả công cho bà con 6.000 đồng. Mỗi ngày, 1 người có thể lễ được từ 10 đến 20 giỏ, thu nhập ổn định trên dưới 100 ngàn đồng.