Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Cập nhật, 19:04, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Đêm lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” vào tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long thật đặc biệt.

Bởi, trong cơn mưa tầm tả, gần 700 người là cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên vẫn kiên trì, im phăng phắc “đội mưa” để xem chương trình văn nghệ với những bài hát ca ngợi truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của dân tộc. Đồng thời, đến từng phần mộ liệt sĩ để thắp nến tri ân những anh hùng đã hi sinh vì nghĩa lớn.

Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long (áo trắng) cùng ngồi thắp nến tri ân với các đoàn viên thanh niên.
Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long (áo trắng) cùng ngồi thắp nến tri ân với các đoàn viên thanh niên.

 

Và đến thắp nến trên từng ngôi mộ liệt sĩ trong cơn mưa.
Và đến thắp nến trên từng ngôi mộ liệt sĩ trong cơn mưa.

 

Chương trình lễ diễn ra dưới cơn mưa tầm tả, nhưng các đại biểu, đoàn viên thanh niên vẫn đội mưa tham dự trong niềm xúc cảm.
Chương trình lễ diễn ra dưới cơn mưa tầm tả, nhưng các đại biểu, đoàn viên thanh niên vẫn đội mưa tham dự trong niềm xúc cảm.

 

Những tiết mục văn nghệ cùng ánh sáng lung linh trong đêm mưa do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa biểu diễn, mang ý nghĩa về sự hòa bình, yên vui của người dân Việt Nam, khi cha, anh- những người đi trước đã đỗ bao xương máu hi sinh cho hôm nay.
Những tiết mục văn nghệ cùng ánh sáng lung linh trong đêm mưa do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa biểu diễn, mang ý nghĩa về sự hòa bình, yên vui của người dân Việt Nam, khi cha, anh- những người đi trước đã đỗ bao xương máu hi sinh cho hôm nay.

 

 “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ…” đã thôi thúc trái tim của tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để cống hiến cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đi trước.
“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ…” đã thôi thúc trái tim của tuổi trẻ Vĩnh Long hôm nay, sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để cống hiến cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đi trước.

DƯƠNG THU (thực hiện)