Loạt ảnh hiếm về đền thờ vua Hùng ở Sài Gòn năm 1966

Cập nhật, 15:28, Thứ Ba, 04/04/2017 (GMT+7)

Loạt ảnh do tác giả Douglas Ross chụp năm 1966 cho thấy diện mạo đền thờ vua Hùng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn không có nhiều thay đổi 50 thập niên.

Theo Kiến thức

 

Nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, đền thờ vua Hùng là một trong những nơi thờ Hùng Vương có lịch sử lâu đời tại Sài Gòn. Ảnh: Douglas Ross.
Nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, đền thờ vua Hùng là một trong những nơi thờ Hùng Vương có lịch sử lâu đời tại Sài Gòn. Ảnh: Douglas Ross.

 

Lịch sử ngôi đền bắt đầu vào năm 1926, khi nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính trong khu vực Thảo Cầm Viên một ngôi đền mang tên Đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir), để tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: Douglas Ross.
Lịch sử ngôi đền bắt đầu vào năm 1926, khi nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính trong khu vực Thảo Cầm Viên một ngôi đền mang tên Đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir), để tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: Douglas Ross.

 

Sau năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương, và thờ thêm một số nhân vật lịch sử khác, như: Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo... Năm 1975, đền đổi tên là Đền Hùng Vương và mang tên gọi này cho đến nay. Ảnh: Douglas Ross.
Sau năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương, và thờ thêm một số nhân vật lịch sử khác, như: Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo... Năm 1975, đền đổi tên là Đền Hùng Vương và mang tên gọi này cho đến nay. Ảnh: Douglas Ross.

 

Những bức ảnh do tác giả Douglas Ross chụp năm 1966 cho thấy diện mạo ngôi đền không có nhiều thay đổi sau hơn 50 năm.
Những bức ảnh do tác giả Douglas Ross chụp năm 1966 cho thấy diện mạo ngôi đền không có nhiều thay đổi sau hơn 50 năm.

 

So với ngày nay, khác biệt lớn nhất của ngôi đền vào thời điểm năm 1966 là phía trước đền có một bức bình phong ghi dòng chữ Đền Kỷ Niệm - tên gọi của công trình từ thời thuộc địa. Ảnh: Douglas Ross.
So với ngày nay, khác biệt lớn nhất của ngôi đền vào thời điểm năm 1966 là phía trước đền có một bức bình phong ghi dòng chữ Đền Kỷ Niệm - tên gọi của công trình từ thời thuộc địa. Ảnh: Douglas Ross.

 

Các họa tiết trang trí hình rồng hai bên các bậc cấp thời điểm đó có màu xanh nhạt khá giản dị, ngày nay được sơn lại khá rực rỡ. Ảnh: Douglas Ross.
Các họa tiết trang trí hình rồng hai bên các bậc cấp thời điểm đó có màu xanh nhạt khá giản dị, ngày nay được sơn lại khá rực rỡ. Ảnh: Douglas Ross.

 

Những chiếc đỉnh mang phong cách cửu đỉnh nhà Nguyễn vẫn được giữ ở vị trí cũ sau 50 năm. Ảnh: Douglas Ross.
Những chiếc đỉnh mang phong cách cửu đỉnh nhà Nguyễn vẫn được giữ ở vị trí cũ sau 50 năm. Ảnh: Douglas Ross.

 

Trên hành lang của ngôi đền. Ảnh: Douglas Ross.
Trên hành lang của ngôi đền. Ảnh: Douglas Ross.

 

Dù trong thời kỳ nào, ngôi đền cũng là một địa điểm thu hút nhiều du khách đến thăm quan, chiêm bái. Ảnh: Douglas Ross.
Dù trong thời kỳ nào, ngôi đền cũng là một địa điểm thu hút nhiều du khách đến thăm quan, chiêm bái. Ảnh: Douglas Ross.

 

Người dân chụp ảnh lưu niệm ngoài đền. Ảnh: Douglas Ross.
Người dân chụp ảnh lưu niệm ngoài đền. Ảnh: Douglas Ross.

 

Một số hình ảnh khác về đền thờ vua Hùng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1966. Ảnh: Douglas Ross.
Một số hình ảnh khác về đền thờ vua Hùng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1966. Ảnh: Douglas Ross.

 

 Ảnh: Douglas Ross.
Ảnh: Douglas Ross.

 

Ảnh: Douglas Ross.
Ảnh: Douglas Ross.