Ảnh

Thị trấn Đồng Văn vào mùa đẹp nhất ở Hà Giang

Cập nhật, 21:29, Chủ Nhật, 23/10/2016 (GMT+7)

Mùa này có lẽ là mùa đẹp nhất để lên với Hà Giang với đường sá khô ráo, nắng vẫn còn ực rỡ và hoa tam giác mạch đang nở rộ.

Theo CTV Tô Chiêm(VOV.VN)

 

Từ xứ Tuyên lên tới Thành phố Hà Giang, ta gặp ngay cột mốc số 0 ngay cạnh Quảng trường TP, nơi có tượng đài Bác Hồ với các dân tộc. Mọi người đều hồ hởi xuống đây để chụp một bức ảnh lưu niệm.
Từ xứ Tuyên lên tới Thành phố Hà Giang, ta gặp ngay cột mốc số 0 ngay cạnh Quảng trường TP, nơi có tượng đài Bác Hồ với các dân tộc. Mọi người đều hồ hởi xuống đây để chụp một bức ảnh lưu niệm.

 

Sông Lô ở TP Hà Giang
Sông Lô ở TP Hà Giang

 

Trước khi có con đường Hạnh Phúc, từ mạn Quản Bạ ngược về phía biên giới gần như bị chia cắt với miền xuôi bởi Cổng Trời. (Ảnh: Đoạn đầu tiên của con đường Hạnh Phúc)
Trước khi có con đường Hạnh Phúc, từ mạn Quản Bạ ngược về phía biên giới gần như bị chia cắt với miền xuôi bởi Cổng Trời. (Ảnh: Đoạn đầu tiên của con đường Hạnh Phúc)

 

Tượng Bác Hồ trên con đường Hạnh Phúc thuộc thị trấn Mèo Vạc.
Tượng Bác Hồ trên con đường Hạnh Phúc thuộc thị trấn Mèo Vạc.

 

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy những ruộng bậc thang vừa gặt xong.
Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy những ruộng bậc thang vừa gặt xong.

 

Nằm sát con đường Hạnh Phúc và cách thị trấn Đồng Văn 14 km ngày nay là di tích nhà Vương, nơi đây khá đông các khách tới tham quan, tìm hiểu về quá khứ đã xa của nơi này.
Nằm sát con đường Hạnh Phúc và cách thị trấn Đồng Văn 14 km ngày nay là di tích nhà Vương, nơi đây khá đông các khách tới tham quan, tìm hiểu về quá khứ đã xa của nơi này.

 

 

 

Đèo Mã Pì Lèng là đoạn đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, có độ cao khoảng 1.200m nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc. đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên xung phong làm trong 11 tháng. Đi trên những đoạn đèo dốc chốc chốc lại bắt gặp cảnh bình yên dưới lòng thung lũng. (Ảnh: Những người Phụ nữ Hmong đi chợ sớm trên cổng trời Quản Bạ)
Đèo Mã Pì Lèng là đoạn đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, có độ cao khoảng 1.200m nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc. đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên xung phong làm trong 11 tháng. Đi trên những đoạn đèo dốc chốc chốc lại bắt gặp cảnh bình yên dưới lòng thung lũng. (Ảnh: Những người Phụ nữ Hmong đi chợ sớm trên cổng trời Quản Bạ)

 

Những bản làng của các dân tộc những huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc giờ đây đã đổi thay. Người dân trồng hoa tam giác mạch xen lẫn bên những ruộng ngô trên những núi đá khô cằn.
Những bản làng của các dân tộc những huyện vùng cao Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc giờ đây đã đổi thay. Người dân trồng hoa tam giác mạch xen lẫn bên những ruộng ngô trên những núi đá khô cằn.

 

Những bát bún nóng của đầu ngày
Những bát bún nóng của đầu ngày

 

Năm nay, lễ hội Hoa Tam giác mạch được mở vào ngày 15-10, lễ hội làm cho Thị trấn Đồng Văn trở nên đông đúc. Ban đêm Khu phố cổ tấp nập khách du lịch đi dạo và thưởng thức đặc sản của Đồng Văn- Hà Giang.
Năm nay, lễ hội Hoa Tam giác mạch được mở vào ngày 15-10, lễ hội làm cho Thị trấn Đồng Văn trở nên đông đúc. Ban đêm Khu phố cổ tấp nập khách du lịch đi dạo và thưởng thức đặc sản của Đồng Văn- Hà Giang.

 

Phố cổ Đồng văn tấp nập ngày hội
 

 

Một thiếu nữ Mông xinh tươi bán hàng lưu niệm.
Một thiếu nữ Mông xinh tươi bán hàng lưu niệm.

 

Các tin khác: