Chùm ảnh

Nhọc nhằn nghề thông cống

Cập nhật, 17:23, Thứ Hai, 22/08/2016 (GMT+7)

Các thùng đầy ấp rác nặng trịch được đưa lên từ những hố ga, miệng cống. Lẫn trong mớ bùn sình đen ngòm, bốc mùi khó chịu  là miễn chai, rác thải sinh hoạt thậm chí là kim tiêm…

Chỉ 1 buổi theo chân các công nhân Đội Thoát nước Công ty TNHH 1TV Công trình công cộng  chúng tôi cũng cảm nhận công việc này vất vả như thế nào.

TẤN TÂN- NGUYÊN KHÁNH (thực hiện)

 Đội có 13 người, công việc chính của họ là khơi thông cống ở các địa bàn TP Vĩnh Long. Hằng ngày, các anh bắt đầu từ 6 giờ sáng, mỗi người mỗi việc rất nhịp nhàng.
Đội có 13 người, công việc chính của họ là khơi thông cống ở các địa bàn TP Vĩnh Long. Hằng ngày, các anh bắt đầu từ 6 giờ sáng, mỗi người mỗi việc rất nhịp nhàng.

 

Các anh phải trầm mình xuống nước cống đen ngòm bốc mùi hôi thối  mới đưa được  những thùng rác thải này lên khỏi miệng cống.
Các anh phải trầm mình xuống nước cống đen ngòm bốc mùi hôi thối mới đưa được những thùng rác thải này lên khỏi miệng cống.

 

 Lẫn trong bùn sình này có khi là miễn chai, kim loại rỉ sét rất nguy hiểm.
Lẫn trong bùn sình này có khi là miễn chai, kim loại rỉ sét rất nguy hiểm.

 

Khó khăn nhất là gặp hố gas có mở heo, mở bò rất hôi thối. Còn những hố gas có hóa chất da tay chân ửng đỏ và ngứa ngáy khó chịu.
Khó khăn nhất là gặp hố gas có mở heo, mở bò rất hôi thối. Còn những hố gas có hóa chất da tay chân ửng đỏ và ngứa ngáy khó chịu.

 

Các thùng sau khi đầy rác sẽ được các anh đưa lên xe để đi xử lý.
Các thùng sau khi đầy rác sẽ được các anh đưa lên xe để đi xử lý.

 

 Mỗi ngày các anh chở 5 chuyến xe đến bãi rác Hòa Phú.
Mỗi ngày các anh chở 5 chuyến xe đến bãi rác Hòa Phú.

 

Công việc nặng nhọc, có phần độc hại nhưng các anh vẫn bám trụ với nghề. Có người có thâm niên gần 30 năm.
Công việc nặng nhọc, có phần độc hại nhưng các anh vẫn bám trụ với nghề. Có người có thâm niên gần 30 năm.