Một thoáng Nam Du

Cập nhật, 13:14, Thứ Sáu, 11/03/2016 (GMT+7)

Hơn 30 năm tôi mới có dịp trở lại Nam Du (tháng 4/1983). Năm đó tôi và Nhà báo Phan Trường Giang (phóng viên Báo Kiên Giang lúc bấy giờ) đã quá giang tàu đánh cá lênh đênh trên biển 11 ngày đêm để chiêm ngưỡng cụm đảo Nam Du kỳ thú…

Nam Du là một quần đảo nhỏ thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ðảo lớn nhất ở quần đảo Nam Du là Hòn Lớn, thuộc xã An Sơn, cư dân nơi đây quen gọi là Hòn Củ Tron.

Bây giờ, chỉ sau hơn hai giờ đi tàu cao tốc, vượt 83 km từ Rạch Giá chúng ta sẽ đặt chân lên Hòn Củ Tron. Bằng xe máy, giá từ 150-200 ngàn đồng/ngày, bạn tha hồ khám phá, lượn vòng 9 km quanh đảo và mục kích phong cảnh đẹp của dốc Ông Tình, Bến Ngự, bãi Cây Mến... Nếu muốn trải nghiệm nhiều hơn về Nam Du quần đảo, du khách có thể xuống tàu chinh phục những hòn đảo như: Hòn Hai Bờ Ðập, Hòn Mấu… để đắm mình với thiên nhiên trong màu xanh trong vắt của biển, lặn ngắm san hô, bắt nhum, câu cá, tắm biển và xuýt xoa với bát cháo nhum nóng ngọt…

Thức ăn ở Nam Du rất tươi ngon, nhiều sản vật đa dạng như: mực, ghẹ, nhum, sò, ốc, cá biển… Và nhớ, khi về có ít cá khô để làm quà từ xứ biển, nhất là khô cá xanh xương nhé./.

 

Từ Hòn Mấu nhìn phong cảnh biển.
Từ Hòn Mấu nhìn phong cảnh biển.

 

Cầu cảng Hòn Củ Tron.
Cầu cảng Hòn Củ Tron.

 

Lặn ngắm san hô ở Hòn Hai Bờ Ðập.
Lặn ngắm san hô ở Hòn Hai Bờ Ðập.

 

Sản vật Nam Du.
Sản vật Nam Du.

 

Khô xanh xương - một đặc sản ở Nam Du.
Khô xanh xương - một đặc sản ở Nam Du.

Theo http://baocamau.com.vn/newsdetails.aspx?newsid=39648