Nhậu say, ngang nhiên đánh người

Cập nhật, 11:00, Thứ Năm, 20/06/2013 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an huyện Vũng Liêm vừa hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố Lê Hoàng Kha (SN 1992) và Nguyễn Văn Triêu (1988) cùng ngụ ấp Trường Định (xã Quới An- Vũng Liêm) tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi uống rượu say, trên đường về, Kha và Triêu ngang nhiên đánh anh Lê Văn Long (ngụ ấp Quang Hòa- xã Quới An), gây thương tích tỷ lệ 21%.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Vũng Liêm, khoảng 15 giờ ngày 13/7/2012, Kha và Triêu tổ chức uống rượu tại nhà một người bạn tên Nhơn (ấp Hiệp Trường- xã Quới An). Hơn 17 giờ, cả nhóm nghỉ nhậu, Triêu điều khiển xe gắn máy chở Kha về trong tình trạng say rượu.

Với bản tính côn đồ, lưu manh muốn thể hiện mình nên Kha nói với Triêu: “Đi dọc đường thấy thằng nào đánh thằng đó”. Triêu không có ý kiến gì và tiếp tục điều khiển xe chở Kha về hướng ấp Phước Trường.

Trên đường đi, do có rượu trong người nên Triêu chạy xe với tốc độ cao, chiếc áo vắt trên vai của Kha bay luôn xuống đường. Triêu chưa kịp dừng lại thì Kha bất ngờ nhảy xuống đường lượm áo làm cho xe chao đảo ngã theo.

Kha đi đến lượm chiếc áo còn Triêu lo dựng xe lên. Lúc này, anh Phong chạy xe tới, thấy xe của Triêu dựng giữa lộ nên cằn nhằn: “Chạy xe kiểu gì vậy? Sao đi qua được?”

Chỉ có vậy mà Kha hùng hổ nói với giọng côn đồ: “Mày làm gì chửi bạn tao? Tao đánh mày bây giờ!” Vừa dứt lời, Kha nhào tới đánh vào mặt anh Long một cái và 2 bên xảy ra xô xát làm Kha ngã xuống lộ.

Lúc này, anh Long thoát được, bỏ chạy vào nhà bà Trần Thị So gần đó lẩn trốn nhưng bị Kha và Triêu đuổi theo kịp, tiếp tục đánh hội đồng anh Long. Anh Long cố vùng vẫy và bỏ chạy nhưng Kha không buông tha. Kha lấy khúc cây tầm vông trong nhà bà So rượt theo được một đoạn thì bắt kịp và vung cây đánh nhiều cái vào vùng mặt anh Long.

Hậu quả, anh Long bị gãy xương mũi, nhiều vết thương ở vùng trán, giập môi và gãy răng. Thế nhưng chúng vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh hội đồng làm anh Long té xuống mương, máu ra nhiều mới buông tha.

Thấy bọn chúng quá hung hăng, có cầm cây nên những người đi đường cũng không ai dám vào can ngăn. Sau khi chúng bỏ đi người dân mới tổ chức đưa anh Long đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Liêm băng bó lại vết thương. Do vết thương khá nặng nên chuyển tiếp anh Long đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long điều trị đến ngày 17/7/2012 mới xuất viện.

Theo giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh Long là 21%. Sau khi xảy ra vụ việc, bản thân Kha và Triêu tỏ ra ăn năn hối hận, cùng gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả trên 12 triệu đồng. Song, hành vi của Kha và Triêu có tính chất côn đồ, xem thường pháp luật, xâm hại đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng người khác nên chắc chắn tới đây sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Thời gian gần đây, tình trạng thanh niên, thiếu niên nhậu say rồi gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên cần được xử lý nghiêm để răn đe chung về mặt xã hội.

TRUNG HƯNG- HOÀI NAM