Thơ

Nguồn cội về thăm

Cập nhật, 21:46, Chủ Nhật, 14/04/2024 (GMT+7)

LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

                                               (Ca dao)

Nguồn cội về thăm, nhớ Tổ tiên

Đẹp non sông, thế giới người hiền

Nghìn năm trang sử hồng tươi rói

Mạch ngầm tuôn mãi dấu thiêng liêng.

 

Nguồn cội về thăm, giống Lạc Hồng

Vươn mình khát vọng biển mênh mông.

Dựng nước, quyết bền gan giữ nước

Xung trận rền vang tiếng trống đồng!

 

Nguồn cội về thăm, đẹp nghĩa tình

Đền thờ vua Tổ dựng uy linh.

Thu phục nhân tâm, cầu mong ước

Muôn họ ấm no, nước thái bình…

 

Nguồn cội về thăm, đẹp ngỡ ngàng

Vang hát bên nhau khúc kết đoàn.

“Xã tắc hai phen bon ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng” (*).

 

Nguồn cội về thăm, thật tự hào

Tiên Rồng, dòng giống mãi thanh cao.

Cờ hồng nhuộm thắm trời Đất Tổ

Nghe hồn đất nước tỏa xôn xao…

 

Tháng 4/2024


(*) Thơ Trần Nhân Tông