Thơ

Nhớ hoài ánh mắt cao nguyên

Cập nhật, 20:42, Chủ Nhật, 29/10/2023 (GMT+7)

TRẦN THẮNG

Buổi sáng nơi đây

Buổi sáng yên bình

Tôn vẻ đẹp

Và ánh nhìn Buôn Ma Thuột

Đôi mắt em đâu phải chóe rượu cần

Mà làm anh say khướt

Để lạc đường bên Ngã Sáu em ơi

Dáng tăng hiên ngang, mũi ná vút lên trời…

 

Tôi về đây khi mộ các anh

Cỏ chưa xanh

Nghe nhói lòng chuyện đêm tháng sáu

Máu đã đổ giữa thời bình

Khi kẻ thù muốn xâu xé Tây Nguyên

Muốn anh xa em, thôn bản chẳng yên bình

Cái bụng chúng chứa âm mưu loài rắn độc

Anh lại cùng em

Vượt qua bao đèo dốc

Truy kích kẻ thù, xây lại lòng dân

Giữ cao nguyên ngây ngất chóe rượu cần

Và thơm ngát cà phê, sầu riêng đất đỏ

Cho du khách dập dìu Buôn Đôn, Hồ Lắk

Để anh nhớ hoài ánh mắt cao nguyên!