Thơ

HươngTết

Cập nhật, 10:38, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

Mai Sông Tiền

Mùa mai chín rực vàng xuân thịnh vượng

Lúa tròn đầy oằn nhánh Tết an khang

 

Về đất Vĩnh hồi tưởng quê đất Vĩnh

thuở vệt bùn áo vải lấm lem

vác nắng đồng sâu, tóc đượm màu nắng cháy

tay chân phèn hạt gạo trắng cơm thơm

canh cải đất cả nhà chan xúm xít

bờ tre trưa cuốn lá chuối làm kèn

quanh quẩn đồng quê mỗi ngày là Tết.

 

Về Thanh Đức

đường hoa thắm màu đôi lứa

cúc vàng, vạn thọ, hướng dương đua sắc nhành mai

mừng dưa hấu nặng đồng, nương cà chín mọng

gió thoảng đưa hương lúa thân thương

nương bắp phất cờ, ký ức mùa xuân

 

Thanh Đức miền quê đất thở trở mình

Sánh bước thị thành, nhịp sống số làm quen

 

Tường nhà xanh sạch ngõ hoa

mâm cơm thơm, thịt kho nước dừa hột vịt

canh khổ qua mong may mắn mỉm cười

củ kiệu tôm khô chân giò nem chả

thấm đường dưa cải cay giòn

 

Khen ai làm béo ngọt mứt dừa, dẻo dai mứt chuối,

nồng ấm mứt gừng, ngọt bùi vị mứt khoai lang

bánh tráng mè nướng than giòn rụm

đâu đây hương bánh tét thơm ngon

bánh chưng bánh giầy, sum vầy chuyện Vua Hùng cổ tích

 

Mùa mai chín, mùa hương tình thắp nắng

người người nôn nao áo gấm

người người xây tổ ấm uyên ương

người vội vã vòng kim hiện thực

người hoài niệm tuổi xuân nuối tiếc!

 

Ngàn cây lá tiễn đưa mùa gió tuyết

đêm ba mươi

pháo hoa bay chạm phút Giao thừa

mừng thêm tuổi xôn xao hương Tết!